Kinh Kappina
Tôn giả Mahākappina — da trắng, gầy, mũi cao — đến thăm Đức Phật. Đức Phật khen ông có thần thông và uy lực lớn, đã đạt đích cuối cùng của đời tu. Hai bài kệ tiếp theo nói: giữa những người trọng dòng họ, vua chúa là cao nhất, nhưng người đủ trí và đức hạnh mới cao nhất giữa trời và người; và như mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, Đức Phật chói sáng suốt cả ngày đêm.
Điểm thực hànhĐừng lấy dòng họ hay địa vị làm thước đo giá trị của mình; hãy xây giá trị bằng hiểu biết và cách sống.
Phẩm Tỷ-kheo Kinh Kappina Đức Phật đang ở Xá-vệ. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahākappina đến chỗ Đức Phật. Đức Phật nhìn thấy Tôn giả Mahākappina từ xa đang đến. Thấy vậy, Ngài gọi các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực): “Này các Tỷ-kheo, các ông có thấy vị Tỷ-kheo đang đến kia không — da trắng, gầy, có mũi cao?” “Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” “Vị Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, có thần thông lớn, uy lực lớn. Không có tầng định nào dễ đạt được mà vị Tỷ-kheo ấy chưa từng chứng. Và vị ấy đã an trú điều mà vì nó, những người con gia đình lương thiện đã đúng đắn từ bỏ gia đình, sống đời không nhà — cái đích cao nhất của đời tu — vị ấy đã tự mình biết rõ, chứng ngộ và an trú ngay trong đời này.”
Đức Phật nói như vậy. rồi bậc Thiện Thệ, bậc Thầy, nói tiếp:
Với những ai nương tựa, Vào vấn đề giai cấp.
Bậc Minh Hạnh cụ túc,
Tối thượng giữa Trời, Người,
Ngày, mặt trời chói sáng,
Ðêm, mặt trăng chói sáng,
Trong tấm áo chiến bào, Sát-lỵ được chói sáng.
Trong Thiền định, Thiền tri, Bà-là-môn chói sáng,
Nhưng suốt cả đêm ngày,
Phật chói sáng hào quang.
Nghĩa là
Giữa các chúng sinh, dòng vua chúa là cao nhất đối với những ai còn lấy giai cấp, dòng họ làm chỗ dựa. Nhưng người đầy đủ cả trí tuệ và đức hạnh mới là cao nhất giữa chư trời và loài người. Ban ngày, mặt trời chói sáng; ban đêm, mặt trăng chói sáng; vua chúa chói sáng trong tấm áo chiến trận của mình; Bà-la-môn chói sáng trong thiền định của mình. Nhưng suốt cả ngày đêm, Đức Phật chói sáng bằng hào quang của Ngài.
Thứ mười một.