Kinh Khúc Gỗ
Dân Licchavi hiện gối đầu bằng khúc gỗ, chăm chỉ thao luyện nên vua Ajātasattu không tìm được kẽ hở; nếu mai sau họ sống mềm yếu, ngủ trên gối bông đến mặt trời mọc thì kẽ hở sẽ xuất hiện. Các Tỷ-kheo đối với Ma cũng vậy.
Điểm thực hànhGiữ một kỷ luật khó chịu vừa phải — dậy sớm, ngủ đơn giản — như cách dân Licchavi gối đầu bằng khúc gỗ.
Phẩm Ví Dụ Kinh Khúc Gỗ Tôi nghe kể lại như vầy: Một thời, Đức Phật ở Vệ-xá-ly, trong rừng Đại Lâm, tại giảng đường có mái nhọn. Ở đó, Đức Phật gọi các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực): “Này các Tỷ-kheo!” “Bạch Thế Tôn,” các Tỷ-kheo đáp. Đức Phật nói như sau: “Này các Tỷ-kheo, ngày nay dân Licchavi sống gối đầu bằng khúc gỗ, không buông thả, nhiệt tâm trong việc thao luyện. Vua Ajātasattu xứ Magadha, con của bà Videha, không tìm được kẽ hở nơi họ, không nắm được cơ hội. Nhưng trong tương lai, này các Tỷ-kheo, dân Licchavi sẽ trở nên mềm yếu, tay chân mềm mại, mỏng manh. Họ sẽ nằm trên giường mềm, gối bằng gối bông, ngủ cho đến khi mặt trời mọc. Khi ấy, vua Ajātasattu xứ Magadha, con của bà Videha, sẽ tìm được kẽ hở và nắm được cơ hội.
Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sống gối đầu bằng khúc gỗ, không buông thả, nhiệt tâm trong việc nỗ lực tu tập. Ma, kẻ ác, không tìm được kẽ hở nơi họ, không nắm được cơ hội. Nhưng trong tương lai, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sẽ trở nên mềm yếu, tay chân mềm mại, mỏng manh. Họ sẽ nằm trên giường mềm, gối bằng gối bông, ngủ cho đến khi mặt trời mọc. Khi ấy, Ma, kẻ ác, sẽ tìm được kẽ hở và nắm được cơ hội. Vì vậy, này các Tỷ-kheo, các ông hãy học tập như thế này: ‘Chúng ta sẽ sống gối đầu bằng khúc gỗ, không buông thả, nhiệt tâm trong việc nỗ lực tu tập.’ Các ông hãy học tập đúng như vậy.” Thứ tám.