Kinh Người Bắn Cung
Người nhanh nhất trần gian bắt được tên của bốn xạ thủ vẫn chậm hơn mặt trời, mặt trăng; chậm hơn các vị trời chạy trước mặt trời, mặt trăng; và đời sống hết nhanh hơn tất cả. Vì sự sống trôi nhanh như vậy, hãy sống không buông thả.
Điểm thực hànhKhi định trì hoãn một việc tu tập, hãy nhớ tuổi thọ mòn đi nhanh hơn cả người bắt tên nhanh nhất.
Phẩm Ví Dụ Kinh Người Bắn Cung Đức Phật đang ở Xá-vệ. “Ví như, này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có bốn người bắn cung có cây cung mạnh, được huấn luyện kỹ, tay nghề thành thạo, giỏi bắn cung, đứng ở bốn phương. Rồi một người đàn ông đến và nghĩ: ‘Khi bốn người bắn cung có cung mạnh, được huấn luyện kỹ, tay nghề thành thạo, giỏi bắn cung này bắn tên đi bốn phương, ta sẽ bắt lấy các mũi tên trước khi chúng chạm đất và mang chúng về.’ Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ sao: người ấy có xứng được gọi là ‘người nhanh nhẹn, có tốc độ cao nhất’ không?” “Bạch Thế Tôn, nếu người ấy bắt được một mũi tên do chỉ một người bắn cung có cung mạnh, được huấn luyện kỹ, tay nghề thành thạo, giỏi bắn cung bắn ra, trước khi nó chạm đất và mang về được, thì đã xứng được gọi là ‘người nhanh nhẹn, có tốc độ cao nhất’ rồi; nói gì đến tên của bốn người bắn cung!”
“Này các Tỷ-kheo, người đàn ông ấy nhanh như vậy, nhưng mặt trăng và mặt trời còn nhanh hơn. Người đàn ông ấy nhanh như vậy, mặt trăng và mặt trời nhanh như vậy, các vị trời chạy phía trước mặt trăng và mặt trời nhanh như vậy — nhưng sự mòn dần của tuổi thọ còn nhanh hơn tất cả. Vì vậy, này các Tỷ-kheo, các ông hãy học tập như thế này: ‘Chúng ta sẽ sống không buông thả.’ Các ông hãy học tập đúng như vậy.” Thứ sáu.