Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Candima — Mặt Trăng

Candima — Mặt Trăng

Candimasutta · SN2.9 · 25 đoạn

Thiên tử Mặt Trăng bị Rāhu, vua A-tu-la, bắt giữ (hình ảnh nguyệt thực). Mặt Trăng nhớ đến Đức Phật và xin nương tựa; Đức Phật nói một bài kệ bảo Rāhu hãy thả ra vì chư Phật thương đời. Rāhu thả Mặt Trăng rồi hoảng hốt chạy đến Vepacitti, giải thích rằng nếu không thả, đầu mình sẽ vỡ làm bảy mảnh.

Điểm thực hành

Khi rơi vào cảnh bị kẹt và sợ hãi, hãy nhớ quay về nương tựa vào điều đúng đắn — sự nương tựa ấy chính là lối thoát.

Phẩm thứ nhất Kinh Candima — Mặt Trăng Câu chuyện xảy ra ở thành Xá-vệ. Lúc bấy giờ, thiên tử Candima (Mặt Trăng) bị Rāhu, vua của các A-tu-la, bắt giữ. Bấy giờ, thiên tử Candima nhớ đến Đức Phật và ngay lúc ấy nói lên bài kệ này:

Ðảnh lễ đấng Giác Ngộ, Bậc Anh Hùng muôn thuở,
Ngài là bậc Giải Thoát, Thoát ly thật viên mãn,
Còn con bị trói buộc,
Hãy cho con quy ngưỡng .

Nghĩa là

Con xin cúi lạy Đức Phật, bậc anh hùng, Ngài đã được giải thoát về mọi mặt, còn con đang bị kẹt trong cảnh trói buộc, xin Ngài hãy là nơi nương tựa của con.

Bấy giờ, vì thiên tử Candima, Đức Phật nói bài kệ này với Rāhu, vua của các A-tu-la:

Như Lai, bậc La-hán,
Canda đã quy y,
Rāhu, hãy thả nó,
Vì chư Phật thương đời .

Nghĩa là

Đức Như Lai, bậc A-la-hán, là nơi Canda (Mặt Trăng) đã tìm về nương tựa. Này Rāhu, hãy thả Mặt Trăng ra, vì chư Phật luôn thương xót đời.

Bấy giờ, Rāhu, vua của các A-tu-la, thả thiên tử Candima ra, rồi vội vã tìm đến Vepacitti, vua của các A-tu-la. Đến nơi, Rāhu run sợ, lông tóc dựng ngược, đứng sang một bên. Thấy Rāhu đứng ở đó, Vepacitti, vua của các A-tu-la, nói với Rāhu bằng bài kệ:

Vì sao, như hốt hoảng,
Rāhu thả Canda,
Ông đến, lòng run sợ,
Ông đứng, tâm kinh hoàng?
Ðầu con bể thành bảy,
Ðời con không hạnh phúc,
Với lời kệ đức Phật,
Nếu không thả Canda .

Nghĩa là

Sao ông vội vã thế, này Rāhu, ông đã thả Mặt Trăng, rồi đến đây với vẻ hoảng hốt, sao ông đứng đó mà sợ hãi như vậy? Đầu tôi sẽ vỡ ra làm bảy mảnh, tôi sẽ không còn được hạnh phúc trong đời, vì tôi đã bị bài kệ của Đức Phật chế ngự, nếu tôi không thả Mặt Trăng ra.