Tāyana
Thiên tử Tāyana, xưa là thầy của một giáo phái khác, đến đọc trước Đức Phật bài kệ khuyên tinh tấn cắt dòng phiền não, bỏ dục vọng, làm việc tốt cho đúng và tránh tu tập lỏng lẻo ô nhiễm. Sáng hôm sau, Đức Phật kể lại cho các Tỷ-kheo, đọc lại nguyên bài kệ và dặn các vị hãy học thuộc, vì bài kệ thuộc về nền tảng của đời sống phạm hạnh.
Điểm thực hànhViệc tốt đã làm thì làm cho đàng hoàng, việc ác thì thà không làm — tu tập nửa vời, lỏng lẻo chỉ khuấy thêm bụi và mang lại ân hận về sau.
Phẩm thứ nhất Kinh Tāyana Câu chuyện xảy ra ở thành Xá-vệ. Khi đêm đã khuya, thiên tử Tāyana — xưa kia là một vị thầy đứng đầu một giáo phái khác — với vẻ đẹp rực rỡ làm sáng cả rừng Kỳ Viên, tìm đến chỗ Đức Phật. Đến nơi, vị ấy cúi lạy Đức Phật rồi đứng sang một bên. Đứng ở đó, thiên tử Tāyana đọc những bài kệ này trước mặt Đức Phật:
Ðoạn trừ và tiêu diệt, Mọi tham đắm dục vọng.
Ẩn sĩ không đoạn dục,
Không chứng được nhứt tâm.
Nếu làm việc phải làm,
Cần kiên trì, tinh tấn.
Xuất gia, nếu biếng nhác,
Càng tung vãi bụi trần.
Không làm, hơn làm dở,
Làm dở sau khổ đau.
Ðã làm nên làm tốt,
Làm tốt không khổ đau.
Như nắm vụng lá cỏ,
Có thể bị đứt tay.
Sa-môn hạnh vụng tu,
Kéo đến cõi địa ngục.
Mọi sở hành biếng nhác,
Mọi hạnh tu ô nhiễm,
Ác hạnh trong Phạm hạnh,
Không đưa đến quả lớn.
Nghĩa là
Này vị Bà-la-môn, hãy tinh tấn cắt đứt dòng nước lũ của phiền não, hãy loại bỏ và tiêu diệt mọi ham đắm giác quan. Vị ẩn sĩ nào không bỏ được ham muốn giác quan, sẽ không đạt được tâm nhất tâm, hợp nhất. Nếu làm việc cần phải làm, hãy làm với sự cố gắng kiên trì, vững chắc. Đời sống xuất gia mà lười biếng, lỏng lẻo, chỉ càng khuấy thêm bụi bặm mà thôi. Việc ác thà không làm còn hơn làm, vì làm rồi sau này sẽ bị nó thiêu đốt, ân hận. Việc tốt thì nên làm, vì làm xong không bị ân hận thiêu đốt. Như nắm vụng lá cỏ tranh thì bị đứt tay, lá cỏ có thể cắt đứt tay người nắm, đời sống Sa-môn mà tu vụng về, sai cách, sẽ kéo người ấy xuống địa ngục. Mọi việc làm lười biếng, lỏng lẻo, mọi phép tu giữ gìn đã bị ô nhiễm, và đời sống phạm hạnh đáng ngờ, chứa điều ác, đều không mang lại quả lớn.
Thiên tử Tāyana đã nói như vậy. Nói xong, vị ấy cúi lạy Đức Phật, đi vòng quanh Ngài, giữ Ngài ở phía bên phải, rồi biến mất ngay tại chỗ ấy. Khi đêm ấy đã qua, Đức Phật gọi các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực) lại và nói: “Này các Tỷ-kheo, đêm nay thiên tử Tāyana — xưa kia là một vị thầy đứng đầu một giáo phái khác — khi đêm đã khuya, với vẻ đẹp rực rỡ làm sáng cả rừng Kỳ Viên, đã đến chỗ Ta. Đến nơi, vị ấy cúi lạy Ta rồi đứng sang một bên. Đứng ở đó, này các Tỷ-kheo, thiên tử Tāyana đã đọc những bài kệ này trước mặt Ta:
Ðoạn trừ và tiêu diệt, Mọi tham đắm dục vọng.
Ẩn sĩ không đoạn dục,
Không chứng được nhứt tâm.
Nếu làm việc khó làm,
Cần kiên trì tinh tấn,
Xuất gia nếu biếng nhác,
Càng tung vãi bụi trần.
Không làm, hơn làm dở,
Làm dở sau khổ đau.
Ðã làm nên làm tốt,
Làm tốt không khổ đau.
Như nắm vụng lá cỏ,
Có thể bị đứt tay,
Sa-môn hạnh vụng tu,
Kéo đến cõi địa ngục.
Mọi sở hành biếng nhác,
Mọi hạnh tu ô nhiễm,
Ác hạnh trong Phạm hạnh,
Không đưa đến quả lớn.
Nghĩa là
Này vị Bà-la-môn, hãy tinh tấn cắt đứt dòng nước lũ của phiền não, hãy loại bỏ và tiêu diệt mọi ham đắm giác quan. Vị ẩn sĩ nào không bỏ được ham muốn giác quan, sẽ không đạt được tâm nhất tâm, hợp nhất. Nếu làm việc cần phải làm, hãy làm với sự cố gắng kiên trì, vững chắc. Đời sống xuất gia mà lười biếng, lỏng lẻo, chỉ càng khuấy thêm bụi bặm mà thôi. Việc ác thà không làm còn hơn làm, vì làm rồi sau này sẽ bị nó thiêu đốt, ân hận. Việc tốt thì nên làm, vì làm xong không bị ân hận thiêu đốt. Như nắm vụng lá cỏ tranh thì bị đứt tay, lá cỏ có thể cắt đứt tay người nắm, đời sống Sa-môn mà tu vụng về, sai cách, sẽ kéo người ấy xuống địa ngục. Mọi việc làm lười biếng, lỏng lẻo, mọi phép tu giữ gìn đã bị ô nhiễm, và đời sống phạm hạnh đáng ngờ, chứa điều ác, đều không mang lại quả lớn.
“Thiên tử Tāyana đã nói như vậy, này các Tỷ-kheo. Nói xong, vị ấy cúi lạy Ta, đi vòng quanh Ta, giữ Ta ở phía bên phải, rồi biến mất ngay tại chỗ ấy. Này các Tỷ-kheo, hãy học lấy bài kệ của Tāyana! Này các Tỷ-kheo, hãy học thuộc lòng bài kệ của Tāyana! Này các Tỷ-kheo, hãy ghi nhớ bài kệ của Tāyana! Này các Tỷ-kheo, bài kệ của Tāyana đầy đủ ý nghĩa lợi ích và chính là nền tảng của đời sống phạm hạnh.”