Nandivisāla
Thiên tử Nandivisāla hỏi Đức Phật: thân này như cỗ xe bốn bánh chín cửa, đầy ô uế, trói buộc bởi tham, sinh từ bùn nhơ — làm sao đi tiếp? Đức Phật đáp: cắt đứt dây buộc, ham muốn và lòng tham, nhổ tận gốc khát ái, thì sẽ đi tiếp được.
Điểm thực hànhThân này tự nó không phải gánh nặng không thể mang; gánh nặng thật là lòng tham và khát ái — cắt chúng đi, đường sẽ đi tiếp được.
Phẩm Các Ngoại Đạo Kinh Nandivisāla Đứng sang một bên, thiên tử Nandivisāla nói với Đức Phật bằng bài kệ:
Ðầy uế, hệ lụy tham,
Chìm đắm trong bùn nhơ, Ôi! Thưa bậc Ðại Hùng,
Sanh thú Ngài như vậy, Tương lai sẽ thế nào?
Cắt hỷ và buộc ràng,
Dục tham và tà ác,
Ái căn được đoạn tận,
Sanh thú sẽ như vậy.
Nghĩa là
Thân này có bốn bánh xe và chín cửa, đầy những thứ ô uế, bị trói buộc bởi lòng tham, sinh ra từ bùn nhơ — thưa bậc Đại Hùng, làm sao con đi tiếp được chặng đường này? “Hãy cắt đứt dây da và dây buộc, cắt đứt sự ham muốn, lòng tham ác, và nhổ tận gốc rễ khát ái: như vậy là con sẽ đi tiếp được.”