Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại

Siva

Sivasutta · SN2.21 · 36 đoạn

Thiên tử Siva nói sáu bài kệ cùng một điệp khúc: hãy thân cận người lành, hiểu Pháp của người hiền, thì mọi việc chỉ tốt hơn — được trí tuệ, không sầu giữa người sầu, chói sáng giữa thân thuộc, sinh cõi lành và sống an lạc. Đức Phật đáp bằng một bài kệ với lời kết cao hơn: được giải thoát khỏi mọi khổ đau.

Điểm thực hành

Môi trường bạn bè quyết định hướng đi của tâm: hãy chủ động gần gũi người lành và học Pháp của họ mỗi ngày.

Phẩm Các Ngoại Đạo Kinh Siva Tôi nghe kể lại như vầy: Một lần, Đức Phật ở gần thành Xá-vệ, trong rừng Kỳ Viên — khu vườn của ông Cấp Cô Độc. Khi đêm đã khuya, thiên tử Siva với vẻ đẹp rực rỡ làm sáng cả rừng Kỳ Viên, tìm đến chỗ Đức Phật. Đến nơi, vị ấy cúi lạy Đức Phật rồi đứng sang một bên. Đứng ở đó, thiên tử Siva đọc những bài kệ này trước mặt Đức Phật:

Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Chỉ tốt hơn, không xấu.
Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Ðược tuệ, không gì khác.
Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Không sầu giữa sầu muộn.
Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Chói sáng giữa quyến thuộc.
Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Chúng sanh sanh thiện thú.
Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền
Chúng sanh thường hưởng lạc.

Nghĩa là

Hãy chỉ giao du với người lành, hãy gần gũi, thân cận với người thiện, khi hiểu được Pháp tốt đẹp của người hiền, chỉ ngày càng tốt hơn, không xấu đi. Hãy chỉ giao du với người lành, hãy gần gũi, thân cận với người thiện, khi hiểu được Pháp tốt đẹp của người hiền, sẽ được trí tuệ, không từ đâu khác. Hãy chỉ giao du với người lành, hãy gần gũi, thân cận với người thiện, khi hiểu được Pháp tốt đẹp của người hiền, sẽ không buồn sầu giữa những người đang buồn sầu. Hãy chỉ giao du với người lành, hãy gần gũi, thân cận với người thiện, khi hiểu được Pháp tốt đẹp của người hiền, sẽ chói sáng giữa họ hàng thân thuộc. Hãy chỉ giao du với người lành, hãy gần gũi, thân cận với người thiện, khi hiểu được Pháp tốt đẹp của người hiền, chúng sinh sẽ sinh về cõi lành. Hãy chỉ giao du với người lành, hãy gần gũi, thân cận với người thiện, khi hiểu được Pháp tốt đẹp của người hiền, chúng sinh sẽ được sống an lạc lâu dài.

Bấy giờ Đức Phật đáp lại thiên tử Siva bằng bài kệ:

Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Giải thoát mọi khổ đau.

Nghĩa là

Hãy chỉ giao du với người lành, hãy gần gũi, thân cận với người thiện, khi hiểu được Pháp tốt đẹp của người hiền, sẽ được giải thoát khỏi mọi khổ đau.