Subrahmā
Thiên tử Subrahmā thưa rằng tâm luôn sợ hãi, dao động vì những phiền não chưa đến lẫn đã đến, và hỏi có trạng thái nào hết sợ không. Đức Phật đáp: ngoài trí tuệ giác ngộ và tu tập, ngoài việc gìn giữ các giác quan và buông bỏ tất cả, Ngài không thấy an toàn nào khác cho chúng sinh.
Điểm thực hànhMuốn hết lo sợ, đừng tìm chỗ trốn bên ngoài; hãy gìn giữ các giác quan, tu tập đều đặn và tập buông bỏ từng chút một.
Phẩm Anāthapiṇḍika Kinh Subrahmā Đứng sang một bên, thiên tử Subrahmā nói với Đức Phật bằng bài kệ:
Ý này thường dao động,
Ðiều mong ước không khởi,
Ðiều không mong lại khởi,
Nếu có, không sợ hãi,
Hãy nói điều con hỏi.
Không ngoài hạnh giác chi,
Không ngoài hộ trì căn,
Không ngoài bỏ tất cả,
Ta thấy các pháp ấy, Ðưa đến sự an toàn, Cho tất cả chúng sanh.
Nghĩa là
Tâm này luôn luôn sợ hãi, ý này luôn luôn dao động, bất an, vì những điều phiền não chưa sinh cũng lo, những điều đã sinh cũng lo. Nếu có một trạng thái không còn sợ hãi, xin Ngài trả lời cho câu hỏi của con. “Không ngoài trí tuệ giác ngộ và sự tu tập khổ luyện, không ngoài việc gìn giữ các giác quan, không ngoài việc buông bỏ tất cả, Ta không thấy có sự an toàn nào cho chúng sinh ngoài những điều ấy.”
Đức Phật đã nói như vậy. Rồi thiên tử Subrahmā biến mất ngay tại chỗ ấy.