Kinh Cuồng Phong
Như con chim bay vào vùng cuồng phong bị thổi tan tác, vị Tỷ-kheo để danh lợi chiếm tâm, đi khất thực mà không giữ thân, lời và tâm, thấy phụ nữ ăn mặc hở hang liền nổi lòng tham, bỏ tu hoàn tục và bị người ta lấy hết y bát.
Điểm thực hànhKhi ra ngoài, hãy giữ mắt và tâm như người đi qua vùng gió lớn: biết trước chỗ nguy hiểm và chủ động phòng hộ các căn.
Phẩm Thứ Nhất Kinh Cuồng Phong Đức Phật đang ở Xá-vệ. “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), của cải, sự kính trọng và danh tiếng thật đáng sợ, cay đắng và gay gắt; chúng là chướng ngại cho việc đạt đến sự an ổn cao nhất, thoát khỏi mọi ràng buộc. Này các Tỷ-kheo, trên cao trong bầu trời có những luồng gió rất mạnh gọi là cuồng phong đang thổi. Con chim nào bay đến đó sẽ bị các luồng cuồng phong ấy cuốn đi. Bị cuồng phong cuốn, chân nó đi một ngả, cánh nó đi một ngả, đầu nó đi một ngả, thân nó đi một ngả. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có vị Tỷ-kheo bị của cải, sự kính trọng và danh tiếng chế ngự, tâm bị chúng chiếm giữ, vào buổi sáng mặc y, cầm bát và y, đi vào làng hay thị trấn để khất thực mà không giữ gìn thân, không giữ gìn lời nói, không giữ gìn tâm, không an trú chánh niệm, không kiềm chế các căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý).
Ở đó, vị ấy nhìn thấy một người phụ nữ mặc quần áo hở hang, ăn mặc khêu gợi. Thấy người phụ nữ mặc hở hang, khêu gợi ấy, lòng tham dục xâm nhập vào tâm vị ấy. Với tâm bị lòng tham xâm nhập, vị ấy từ bỏ việc tu học và quay về đời sống thấp kém. Người này lấy y của vị ấy, người khác lấy bát, người khác lấy tấm vải ngồi, người khác lấy hộp kim — giống như con chim bị cuồng phong cuốn tan tác. Của cải, sự kính trọng và danh tiếng thật đáng sợ như vậy — cay đắng, gay gắt, là chướng ngại cho việc đạt đến sự an ổn cao nhất, thoát khỏi mọi ràng buộc. Các ông hãy học tập đúng như vậy.” Thứ chín.