Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại

Kinh Xe

Pañcarathasatasutta · SN17.36 · 14 đoạn

Hoàng tử Ajātasattu mỗi ngày sáng chiều đem năm trăm cỗ xe và năm trăm mâm thức ăn đến hầu Devadatta; Đức Phật dạy đừng ganh tị, vì chừng nào việc ấy còn tiếp diễn, Devadatta chỉ có suy giảm điều lành, như con chó dữ bị chọc vào mũi càng thêm dữ.

Điểm thực hành

Khi thấy người khác được trọng vọng mà đi xuống, đừng ganh tị; hãy mừng vì mình còn được yên mà tu.

Phẩm Thứ Tư Kinh Xe Đức Phật đang ở Vương Xá, trong Trúc Lâm, nơi người ta cho sóc ăn. Lúc bấy giờ, hoàng tử Ajātasattu sáng và chiều đều đến hầu Devadatta với năm trăm cỗ xe, và dâng lên năm trăm mâm thức ăn làm lễ vật. Rồi một số Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực) đến chỗ Đức Phật; đến nơi, họ đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, hoàng tử Ajātasattu sáng và chiều đều đến hầu Devadatta với năm trăm cỗ xe, và dâng lên năm trăm mâm thức ăn làm lễ vật.” “Này các Tỷ-kheo, các ông đừng ganh tị với của cải, sự kính trọng và danh tiếng của Devadatta. Chừng nào hoàng tử Ajātasattu còn sáng chiều đến hầu Devadatta với năm trăm cỗ xe và dâng lên năm trăm mâm thức ăn làm lễ vật, chừng ấy, này các Tỷ-kheo, điều chờ đợi Devadatta chỉ là sự suy giảm trong các điều lành, không phải sự tăng trưởng.

Ví như, này các Tỷ-kheo, người ta chọc vỡ một mụn mật trên mũi một con chó dữ thì con chó ấy, này các Tỷ-kheo, sẽ càng dữ tợn hơn gấp bội; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, chừng nào hoàng tử Ajātasattu còn sáng chiều đến hầu Devadatta với năm trăm cỗ xe và dâng lên năm trăm mâm thức ăn làm lễ vật, chừng ấy, này các Tỷ-kheo, điều chờ đợi Devadatta chỉ là sự suy giảm trong các điều lành, không phải sự tăng trưởng. Của cải, sự kính trọng và danh tiếng thật đáng sợ như vậy — cay đắng, gay gắt, là chướng ngại cho việc đạt đến sự an ổn cao nhất, thoát khỏi mọi ràng buộc. Các ông hãy học tập đúng như vậy.” Thứ sáu.