Bảy (Pháp) Này
Đức Phật kể bảy giới cao: ánh sáng, cái đẹp, cõi Không vô biên, cõi Thức vô biên, cõi Không có gì cả, cõi Chẳng phải tưởng chẳng phải không tưởng, và Diệt tưởng và thọ. Mỗi giới hiện ra nhờ dựa vào cái đối nghịch hay cái đứng trước nó, và mỗi giới được đạt tới bằng một cách nhập định riêng.
Điểm thực hànhHãy nhớ rằng mỗi trạng thái tâm cao đều hiện ra nhờ một nền đối nghịch — thấy bóng tối mới biết ánh sáng; tu tập là đi từng bước từ nền này sang nền kế tiếp, không nhảy cóc.
Phẩm Thứ Hai Bảy (Pháp) Này Câu chuyện xảy ra ở thành Xá-vệ. “Này các Tỷ-kheo, có bảy giới này. Bảy giới nào? Giới ánh sáng, giới cái đẹp, giới cõi Không vô biên, giới cõi Thức vô biên, giới cõi Không có gì cả, giới cõi Chẳng phải tưởng chẳng phải không tưởng, và giới Diệt tưởng và thọ — này các Tỷ-kheo, đó là bảy giới.” Nghe nói vậy, một vị Tỷ-kheo thưa với Đức Phật: “Bạch Ngài, giới ánh sáng, giới cái đẹp, giới cõi Không vô biên, giới cõi Thức vô biên, giới cõi Không có gì cả, giới cõi Chẳng phải tưởng chẳng phải không tưởng, và giới Diệt tưởng và thọ này — bạch Ngài, những giới này nhờ dựa vào cái gì mà hiện ra?” “Này Tỷ-kheo, giới ánh sáng — giới này hiện ra nhờ dựa vào bóng tối.
Này Tỷ-kheo, giới cái đẹp — giới này hiện ra nhờ dựa vào cái xấu. Này Tỷ-kheo, giới cõi Không vô biên — giới này hiện ra nhờ dựa vào hình sắc. Này Tỷ-kheo, giới cõi Thức vô biên — giới này hiện ra nhờ dựa vào cõi Không vô biên. Này Tỷ-kheo, giới cõi Không có gì cả — giới này hiện ra nhờ dựa vào cõi Thức vô biên. Này Tỷ-kheo, giới cõi Chẳng phải tưởng chẳng phải không tưởng — giới này hiện ra nhờ dựa vào cõi Không có gì cả. Này Tỷ-kheo, giới Diệt tưởng và thọ — giới này hiện ra nhờ dựa vào sự diệt.” “Bạch Ngài, giới ánh sáng, giới cái đẹp, giới cõi Không vô biên, giới cõi Thức vô biên, giới cõi Không có gì cả, giới cõi Chẳng phải tưởng chẳng phải không tưởng, và giới Diệt tưởng và thọ này — bạch Ngài, bảy giới này được đạt tới như thế nào?”
“Này Tỷ-kheo, giới ánh sáng, giới cái đẹp, giới cõi Không vô biên, giới cõi Thức vô biên và giới cõi Không có gì cả — những giới này được đạt tới trong trạng thái nhập định còn có tưởng. Này Tỷ-kheo, giới cõi Chẳng phải tưởng chẳng phải không tưởng — giới này được đạt tới trong trạng thái nhập định còn sót lại các hành. Này Tỷ-kheo, giới Diệt tưởng và thọ — giới này được đạt tới trong trạng thái nhập định của sự diệt.” Bài thứ 1.