Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Các Ẩn Sĩ Trong Rừng

Kinh Các Ẩn Sĩ Trong Rừng

Araññāyatanaisisutta · SN11.9 · 18 đoạn

Nhiều vị ẩn sĩ giữ giới sống trong rừng. Vepacitti mang giày, đeo kiếm, che lọng, đi qua họ với thái độ khinh thường; còn Sakka cởi giày, trao kiếm, xếp lọng và đứng xuôi gió chắp tay kính lễ. Các ẩn sĩ chê mùi thân mình không sạch, nhưng Sakka đáp ông mong ước mùi hương của người tu hành lâu năm ấy như mong một vòng hoa đẹp.

Điểm thực hành

Hãy kính trọng người tu hành chân chính bằng thái độ khiêm nhường thật sự, từ việc nhỏ như cởi giày, xếp lọng khi đến gần họ.

Chương thứ nhất Kinh Các Ẩn Sĩ Trong Rừng Tại thành Xá-vệ. “Ngày xưa, này các Tỷ-kheo, có nhiều vị ẩn sĩ giữ giới, tính tình hiền lành, cùng sống trong những túp lều lá ở một khu rừng. Bấy giờ, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka và Vepacitti, chúa của các A-tu-la, cùng đến gặp các vị ẩn sĩ giữ giới, tính tình hiền lành ấy. Bấy giờ, này các Tỷ-kheo, Vepacitti, chúa của các A-tu-la, mang giày ống, đeo kiếm bên mình, có người che lọng cho, đi vào khu ẩn cư bằng cổng chính, rồi đi ngang qua các vị ẩn sĩ giữ giới, tính tình hiền lành ấy với thái độ khinh thường, giữ họ ở khoảng cách xa. Còn Thiên chủ Sakka, này các Tỷ-kheo, thì cởi giày ống ra, trao kiếm cho những người khác, xếp lọng lại, đi vào khu ẩn cư bằng chính cổng đó, rồi đứng ở phía xuôi gió của các vị ẩn sĩ giữ giới, tính tình hiền lành ấy, chắp tay kính lễ họ.

Bấy giờ, này các Tỷ-kheo, các vị ẩn sĩ giữ giới, tính tình hiền lành ấy nói với Thiên chủ Sakka bằng một câu kệ:

Mùi hương các ẩn sĩ, Ðã lâu ngày tu hành,
Xuất phát từ thân họ, Ðược gió thổi mang đi, Từ đó thổi đến người.
Ôi vị có ngàn mắt,
Mùi hương các ẩn sĩ, Không được cho thanh tịnh, Này vị vua chư Thiên.
Mùi hương các ẩn sĩ, Ðã lâu ngày tu hành,
Xuất phát từ thân họ, Hãy được gió mang đi,
Như vòng hoa nhiều loại, Ðược trang sức trên đầu.
Chư Tôn giả, chúng tôi, Ước mong được hương ấy,
Không gì ở nơi đây, Làm chư Thiên ghê tởm.

Nghĩa là

Mùi của các ẩn sĩ đã tu hành lâu năm từ thân họ bay đi theo gió. Xin ngài tránh ra, này vị có ngàn mắt — mùi của các ẩn sĩ không sạch đâu, thưa vua chư Thiên. Mùi của các ẩn sĩ đã tu hành lâu năm, cứ để nó bay đi theo gió. như một vòng hoa nhiều màu trang sức trên đầu, chúng tôi mong ước mùi hương ấy, thưa các ngài. Chư Thiên không thấy mùi ấy là đáng ghê tởm.