Kinh Verocana, Chúa A-tu-la
Sakka và Verocana đến gặp Đức Phật lúc ngài đang tĩnh tọa ban ngày, mỗi người đứng ở một cột cửa và thay nhau đọc kệ. Verocana ca ngợi sự cố gắng cho đến khi đạt mục đích; Sakka đồng ý nhưng thêm rằng với mục đích ấy, không gì hơn được sự nhẫn nhịn.
Điểm thực hànhHãy cố gắng bền bỉ cho đến khi đạt mục đích, nhưng luôn đặt sự nhẫn nhịn lên trên mọi thành quả mình theo đuổi.
Chương thứ nhất Kinh Verocana, Chúa A-tu-la Tại thành Xá-vệ, trong rừng cây Jeta. Lúc ấy, Đức Phật đang nghỉ ngơi tĩnh tọa vào ban ngày. Bấy giờ, Thiên chủ Sakka và Verocana, chúa của các A-tu-la, đến gặp Đức Phật. Đến nơi, mỗi người đứng dựa vào một cột cửa. Bấy giờ, Verocana, chúa của các A-tu-la, nói lên câu kệ này trước mặt Đức Phật:
Cho đến đích thành tựu.
Khi mục đích thành tựu, Thời chiếu diệu chói sáng,
Chính Verocana, Ðã nói lời như vậy.
Mọi người phải tinh tấn,
Cho đến đích thành tựu.
Khi mục đích thành tựu, Thời chiếu diệu chói sáng,
Không gì tốt đẹp hơn, So sánh với kham nhẫn.
Tất cả loại chúng sanh, Tự có mục đích mình,
Tại chỗ này, chỗ kia, Tùy theo sự thích ứng.
Món ăn khéo chế biến,
Làm thỏa mãn mọi loài,
Khi mục đích thành tựu, Thời chiếu diệu chói sáng,
Chính Verocana Ðã nói lời như vậy.
Tất cả loại chúng sanh, Tự có mục đích mình,
Tại chỗ này, chỗ kia, Tùy theo sự thích ứng.
Món ăn khéo chế biến,
Làm thỏa mãn mọi loài,
Khi mục đích thành tựu, Thời chiếu diệu chói sáng,
Không gì tốt đẹp hơn, So sánh với kham nhẫn.
Nghĩa là
Con người phải cố gắng cho đến khi đạt được mục đích. Khi mục đích đạt được thì nó chiếu sáng đẹp đẽ — đó là lời của Verocana! Con người phải cố gắng cho đến khi đạt được mục đích. Nhưng với mục đích chiếu sáng khi đạt được ấy, không gì hơn được sự nhẫn nhịn. Mọi chúng sinh đều có mục đích của mình, ở chỗ này chỗ kia, tùy theo hoàn cảnh của mình. Sự hưởng thụ chung là điều cao nhất đối với mọi sinh vật. Khi mục đích đạt được thì nó chiếu sáng đẹp đẽ — đó là lời của Verocana! Mọi chúng sinh đều có mục đích của mình, ở chỗ này chỗ kia, tùy theo hoàn cảnh của mình. Dù sự hưởng thụ chung là điều cao nhất đối với mọi sinh vật, nhưng với mục đích chiếu sáng khi đạt được ấy, không gì hơn được sự nhẫn nhịn.