Kinh Không Phản Bội
Sakka đang tĩnh tọa thì khởi ý nghĩ không bao giờ phản bội cả kẻ thù. Vepacitti đọc được ý nghĩ ấy, tìm đến và nhắc Sakka giữ ý nghĩ đó; Sakka bảo Vepacitti hãy thề không phản bội mình, và Vepacitti thề bằng bài kệ về quả xấu của người nói dối, nói xấu bậc Thánh, phản bạn và vô ơn.
Điểm thực hànhHãy giữ lòng trung thực và không phản bội với bất cứ ai, kể cả người đối nghịch với mình; lời hứa trong tâm cũng là lời hứa cần giữ.
Chương thứ nhất Kinh Không Phản Bội Tại thành Xá-vệ. “Ngày xưa, này các Tỷ-kheo, khi Thiên chủ Sakka đang ở một mình trong lúc tĩnh tọa, một ý nghĩ như sau khởi lên trong tâm ông: “Dù người đó có là kẻ thù đã thề của ta, ta cũng không bao giờ phản bội người đó.” Bấy giờ, này các Tỷ-kheo, Vepacitti, chúa của các A-tu-la, dùng tâm mình biết được dòng suy nghĩ của Thiên chủ Sakka, liền đến gặp Thiên chủ Sakka. Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka thấy Vepacitti, chúa của các A-tu-la, đang đi đến từ xa. Thấy vậy, ông nói với Vepacitti: “Đứng lại, Vepacitti, ông đã bị bắt rồi!” “Này bạn, ý nghĩ ông vừa có lúc nãy như thế nào, xin ông đừng bỏ ý nghĩ ấy!”
“Này Vepacitti, ông hãy thề rằng ông sẽ không phản bội ta.”
Ác báo do báng Thánh,
Ác báo do phản bạn,
Ác báo do vong ân.
Này Sujampati, Ai gian trá với Ông,
Người ấy sẽ thọ lãnh, Các quả báo như vậy.
Nghĩa là
Quả xấu dành cho người nói dối, quả xấu dành cho người nói xấu bậc Thánh, quả xấu dành cho người phản bội bạn bè, quả xấu dành cho người vô ơn, Người ấy hãy nhận lấy những quả xấu như vậy — ai phản bội ngài, thưa chồng của Sujā.’”