Kinh Tổ Chim
Chư Thiên thua trận bỏ chạy, các A-tu-la đuổi theo. Sakka dặn người đánh xe tránh đừng để càng xe đụng vào các tổ chim trong rừng cây bông gòn, thà bỏ mạng còn hơn làm chim mất tổ. Cỗ xe quay lại khiến các A-tu-la tưởng chư Thiên phản công nên hoảng sợ rút lui; Sakka thắng nhờ đi theo Pháp.
Điểm thực hànhNgay cả trong lúc nguy cấp và tháo chạy, hãy giữ lòng thương với những sinh vật yếu ớt quanh mình; đi theo Pháp đúng đắn là con đường thắng lợi lâu bền.
Chương thứ nhất Kinh Tổ Chim Tại thành Xá-vệ. “Ngày xưa, này các Tỷ-kheo, một trận chiến đã nổ ra giữa chư Thiên và các A-tu-la. Trong trận chiến ấy, này các Tỷ-kheo, các A-tu-la thắng và chư Thiên thua. Khi thua trận, này các Tỷ-kheo, chư Thiên bỏ chạy về phía bắc, còn các A-tu-la đuổi theo họ. Bấy giờ, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka nói với Mātali, người đánh xe của mình, bằng một câu kệ:
Tránh khỏi các tổ chim, Giữa các cây bông gòn.
Thà trao mạng sống ta, Cho các A-tu-la,
Còn hơn khiến các chim, Trở thành không tổ ấm.
Nghĩa là
Mātali, hãy tránh các tổ chim trong rừng cây bông gòn, đừng để đầu càng xe đụng vào. Thà bỏ mạng sống của chúng ta cho các A-tu-la, còn hơn làm cho bầy chim này mất tổ.
“Thưa vâng, Tôn giả”, này các Tỷ-kheo, Mātali, người đánh xe, đáp lại Thiên chủ Sakka, rồi quay cỗ xe có một ngàn con ngựa tốt kéo trở lại. Bấy giờ, này các Tỷ-kheo, các A-tu-la nghĩ như sau: “Cỗ xe có một ngàn con ngựa tốt kéo của Thiên chủ Sakka nay đã quay trở lại. Chư Thiên sẽ lại đánh nhau với các A-tu-la lần thứ hai!” Nghĩ vậy, họ hoảng sợ và rút lui vào thành của các A-tu-la. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka đã giành phần thắng nhờ đi theo Pháp.”