Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Lỗi Lầm

Kinh Lỗi Lầm

Accayasutta · SN11.24 · 24 đoạn

Hai Tỷ-kheo cãi nhau; một vị phạm lỗi và thú nhận nhưng vị kia không chấp nhận. Đức Phật dạy: có hai hạng người ngu — người không nhận lỗi và người không chấp nhận lời thú tội đúng cách — và hai hạng người sáng suốt thì ngược lại. Cuối kinh là bài kệ của Sakka về kiềm chế cơn giận và giữ tình bạn không phai.

Điểm thực hành

Khi mình có lỗi hãy nhận lỗi; khi người khác nhận lỗi hãy chấp nhận cho đúng cách. Đừng để cơn giận phá hỏng tình bạn.

Chương thứ ba Kinh Lỗi Lầm Tại thành Xá-vệ, trong khu vườn của ông Cấp Cô Độc. Lúc ấy, có hai Tỷ-kheo cãi nhau với nhau. Trong đó, một Tỷ-kheo đã phạm lỗi với vị kia. Bấy giờ, vị Tỷ-kheo ấy thú nhận lỗi của mình là một lỗi trước mặt vị Tỷ-kheo kia, nhưng vị Tỷ-kheo kia không chấp nhận. Bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo đến gặp Đức Phật. Đến nơi, họ đảnh lễ Đức Phật, ngồi xuống một bên, và kể lại cho Đức Phật nghe việc đã xảy ra: “Ở đây, bạch ngài, có hai Tỷ-kheo cãi nhau với nhau. Trong đó, một Tỷ-kheo đã phạm lỗi. Bạch ngài, vị Tỷ-kheo ấy thú nhận lỗi của mình là một lỗi trước mặt vị Tỷ-kheo kia, nhưng vị Tỷ-kheo kia không chấp nhận.” “Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người ngu.

Một là người không nhận ra mình đã phạm lỗi khi mình phạm lỗi. Hai là người không chấp nhận đúng cách lời thú tội của người đã phạm lỗi. Này các Tỷ-kheo, đó là hai hạng người ngu. Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người sáng suốt. Một là người nhận ra mình đã phạm lỗi khi mình phạm lỗi. Hai là người chấp nhận đúng cách lời thú tội của người đã phạm lỗi. Này các Tỷ-kheo, đó là hai hạng người sáng suốt. Ngày xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka, để làm cho chư Thiên ở cõi Ba Mươi Ba trong giảng đường Sudhamma dịu lại, đã nói lên câu kệ này:

Hãy nhiếp phục phẫn nộ,
Giữ tình bạn không phai,
Không đáng mắng, chớ mắng,
Không nên nói hai lưỡi,
Phẫn nộ quăng người ác,
Như đá rơi vực thẳm.

Nghĩa là

Hãy kiềm chế cơn giận của các ông, đừng để tình bạn phai nhạt. Đừng trách người không đáng trách, và đừng nói lời đâm thọc sau lưng. Cơn giận sẽ nghiền nát những người xấu ác như một trái núi đè xuống.