Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Không Giận

Kinh Không Giận

Akkodhasutta · SN11.25 · 27 đoạn

Đức Phật kể lại bài kệ Sakka đã đọc để làm chư Thiên ở cõi Ba Mươi Ba dịu lại trong giảng đường Sudhamma: đừng để cơn giận làm chủ mình, đừng giận lại người đang giận; không giận và không làm hại ai là điều luôn có nơi các bậc Thánh; cơn giận sẽ nghiền nát những người xấu ác như núi đè.

Điểm thực hành

Đừng để cơn giận làm chủ mình và đừng giận lại người đang giận; giữ tâm không giận, không làm hại ai là nếp sống của bậc Thánh.

Chương thứ ba Kinh Không Giận Tôi nghe kể lại như vầy: Một lần, Đức Phật ở gần thành Xá-vệ, trong khu vườn của ông Cấp Cô Độc, thuộc rừng cây Jeta. Tại đó, Đức Phật gọi các Tỷ-kheo và nói như sau: “Ngày xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka, để làm cho chư Thiên ở cõi Ba Mươi Ba trong giảng đường Sudhamma dịu lại, đã nói lên câu kệ này:

Chớ để lòng phẫn nộ, Nhiếp phục, chi phối người!
Chớ để lòng sân hận, Ðối trị với sân hận!
Không phẫn nộ, vô hại,
Bậc Thánh thường an trú.
Phẫn nộ quăng người ác,
Như đá rơi vực thẳm.

Nghĩa là

Đừng để cơn giận làm chủ các ông, và đừng giận lại những người đang giận. Không giận và không làm hại ai là điều luôn có nơi các bậc Thánh. Cơn giận sẽ nghiền nát những người xấu ác như một trái núi đè xuống.

Phẩm thứ ba đến đây là hết.

Phần tóm lược

Diệt Trừ, Xấu Xí và Ảo Thuật, cùng với Lỗi Lầm và Không Giận; những kinh này do Đức Phật cao nhất giảng dạy, đây là năm kinh về Sakka. Tương Ưng Sakka đến đây là hết. Phẩm Có Kệ là phẩm thứ nhất.

Phần tóm lược

Chư Thiên, Thiên Tử, Vua, Ma, Tỷ-kheo-ni, và Tỷ-kheo; Phạm Thiên, Bà-la-môn, Vaṅgīsa, Rừng, Dạ-xoa và Vāsava. Kinh Tương Ưng Có Kệ đến đây là hết.