Kinh Ảo Thuật Sambari
Vepacitti bệnh nặng, Sakka đến thăm và xin được dạy ảo thuật Sambari. Các A-tu-la khuyên Vepacitti đừng dạy, và Vepacitti từ chối bằng bài kệ: kẻ dùng ảo thuật như Sambara sẽ rơi vào địa ngục khủng khiếp suốt một trăm năm.
Điểm thực hànhĐừng học và đừng dùng những thủ thuật gây hại cho người khác để đổi lấy lợi ích cho mình; quả của chúng là đau khổ lâu dài.
Chương thứ ba Kinh Ảo Thuật Sambari Tại thành Xá-vệ. Đức Phật nói như sau: “Ngày xưa, này các Tỷ-kheo, Vepacitti, chúa của các A-tu-la, bị bệnh, đau đớn, bệnh nặng. Bấy giờ, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka đến gặp Vepacitti để hỏi thăm bệnh của ông. Này các Tỷ-kheo, Vepacitti, chúa của các A-tu-la, thấy Thiên chủ Sakka đang đi đến từ xa. Thấy vậy, ông nói với Thiên chủ Sakka: “Hãy chữa bệnh cho tôi, chúa của chư Thiên!” “Này Vepacitti, hãy dạy cho ta ảo thuật Sambari.” “Thưa ngài, tôi chưa thể dạy được, cho đến khi tôi hỏi ý các A-tu-la đã.” Bấy giờ, này các Tỷ-kheo, Vepacitti, chúa của các A-tu-la, hỏi ý các A-tu-la: “Này các bạn, tôi có nên dạy ảo thuật Sambari cho Thiên chủ Sakka không?”
“Thưa ngài, ngài đừng dạy ảo thuật Sambari cho Thiên chủ Sakka!” Bấy giờ, này các Tỷ-kheo, Vepacitti, chúa của các A-tu-la, nói với Thiên chủ Sakka bằng một câu kệ:
Là chồng của Sujà,
Ảo thuật dắt dẫn đến, Vực sâu của địa ngục,
Tại đấy Sambhara, Ðã sống một trăm năm.
Nghĩa là
Thưa Maghavā, thưa Sakka, vua chư Thiên, chồng của Sujā: kẻ dùng ảo thuật như Sambara sẽ rơi vào địa ngục khủng khiếp suốt một trăm năm.