Kinh Sakka Kính Lễ Tăng Đoàn
Sakka bảo người đánh xe thắng cỗ xe ngàn ngựa để đi ngắm cảnh, nhưng trước khi lên xe ông bước xuống, chắp tay kính lễ Tăng đoàn Tỷ-kheo. Mātali chê những vị không nhà ấy có gì đáng quý; Sakka giải thích: họ ra đi không luyến tiếc, không tích trữ, sống nhờ thức ăn người khác làm sẵn, không đánh nhau giữa những người đánh nhau — nên ông kính lễ họ.
Điểm thực hànhHãy học cách sống nhẹ nhàng của người xuất gia: không tích trữ, không luyến tiếc, không gây xung đột giữa một thế giới đầy xung đột.
Chương thứ hai Kinh Sakka Kính Lễ Tăng Đoàn Tại thành Xá-vệ, trong rừng cây Jeta. Tại đó, Đức Phật nói như sau: “Ngày xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka nói với Mātali, người đánh xe của mình: “Này Mātali thân yêu, hãy thắng cỗ xe có một ngàn con ngựa tốt vào. Chúng ta hãy đi đến một khu vườn để ngắm cảnh.” “Thưa vâng, Tôn giả”, này các Tỷ-kheo, Mātali, người đánh xe, đáp lại Thiên chủ Sakka. Sau khi thắng cỗ xe có một ngàn con ngựa tốt, ông báo cho Thiên chủ Sakka: “Thưa ngài, cỗ xe có một ngàn con ngựa tốt đã được thắng xong. Xin ngài đi lúc nào ngài thấy thuận tiện.” Bấy giờ, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka từ cung điện Vejayanta bước xuống, chắp tay lại và kính lễ Tăng đoàn Tỷ-kheo.
Bấy giờ, này các Tỷ-kheo, Mātali, người đánh xe, nói với Thiên chủ Sakka bằng một câu kệ:
Những người thân bất tịnh,
Chìm sâu trong thi thể,
Bị đói khát dày vò,
Có gì họ ưa thích,
Ðối những vị xuất gia,
Hãy nói cho được biết, Sở hành các ẩn sĩ, Nhờ vậy chúng tôi nghe
Ðược tiếng nói của Ngài, Hỡi này Vāsava!
Ðối với xuất gia ấy,
Ðiều khiến ta ưa thích,
Khi họ từ làng về,
Họ đi không tham vọng,
Vựa lúa, không cất chứa,
Không ghè, không nồi niêu, Những gì họ tìm kiếm,
Có người khác sẵn sàng. Do vậy, họ nuôi sống,
Theo cung cách tốt đẹp.
Họ là bậc Hiền trí, Khuyên nhủ lời tốt đẹp.
Hay họ giữ im lặng, Trong tư thế trầm tĩnh.
Chư thiên chiến Tu-la,
Loài Người cũng gây chiến. Hỡi này Mātali!
Không chiến giữa gây chiến,
Trầm tĩnh giữa đao gậy,
Không chấp giữa chấp trước.
Vậy ta kính lễ họ, Hỡi này Mātali!
Phải, tôi cũng được nghe, Ở đời bậc tối thượng,
Sakka Ngài đảnh lễ.
Những vị Ngài đảnh lễ, Tôi cũng đều đảnh lễ.
Ôi, này Vāsava!
Maghavà nói vậy,
Vua Sujampati,
Ðảnh lễ Tăng chúng xong,
Lên xe dẫn đi đầu.
Nghĩa là
Chính những người này mới đáng kính lễ ngài — những con người mang thân hôi thối, chìm sâu trong xác thân này, bị đói khát hành hạ. Vậy sao ngài lại quý trọng những vị không nhà ấy, những vị không có nhà, thưa Vāsava? Xin hãy nói cho nghe cách sống của các ẩn sĩ, để chúng tôi được nghe lời ngài nói. Đây là lý do ta quý trọng những vị không nhà ấy, này Mātali. Khi họ rời một ngôi làng, họ ra đi mà không luyến tiếc gì. Họ không chứa đồ trong kho, không chứa trong nồi niêu hay giỏ. Họ tìm thức ăn do người khác làm sẵn, và sống nhờ vào đó, giữ trọn nguyện của mình. Họ là bậc hiền trí, lời nói đầy trí tuệ, chú tâm, sống yên lặng, bình thản. Chư Thiên thì đánh nhau với A-tu-la, loài người cũng đánh nhau lẫn nhau, này Mātali. Không đánh nhau giữa những người đang đánh nhau, tịch tĩnh giữa những người cầm vũ khí, không nắm giữ giữa những người đang nắm giữ: họ là những vị ta kính lễ, này Mātali. Nghe nói những vị ngài kính lễ là những bậc cao nhất ở đời, thưa Sakka. Tôi cũng sẽ kính lễ những vị mà ngài kính lễ, thưa Vāsava! Nói xong như vậy, Maghavā, vua chư Thiên, chồng của Sujā, kính lễ Tăng đoàn Tỷ-kheo xong, lên xe đi đầu đoàn.
Phẩm thứ hai đến đây là hết.
Phần tóm lược
Ba kinh về chư Thiên đã được nói, cùng với Người Nghèo và Nơi Đáng Yêu Thích; Người Làm Lễ Tế và Kính Lễ, và ba kinh Sakka Kính Lễ.