Kinh Diệt Trừ Điều Gì
Thiên chủ Sakka hỏi Đức Phật: diệt trừ cái gì thì ngủ yên, diệt trừ cái gì thì không còn buồn. Đức Phật trả lời: diệt trừ cơn giận — cơn giận có gốc độc mà ngọn ngọt, các bậc Thánh khen việc diệt trừ nó, vì diệt trừ nó rồi thì không còn buồn.
Điểm thực hànhKhi cơn giận nổi lên, hãy nhớ nó có gốc độc dù lúc đầu thấy ngọt; diệt cơn giận đi là cách để lòng được yên và hết buồn.
Chương thứ ba Kinh Diệt Trừ Điều Gì Tại thành Xá-vệ, trong rừng cây Jeta. Bấy giờ, Thiên chủ Sakka đến gặp Đức Phật. Đến nơi, ông đảnh lễ Đức Phật, đứng sang một bên, và đứng sang một bên như vậy, Thiên chủ Sakka nói với Đức Phật bằng một câu kệ:
Sát vật gì, không sầu?
Có một loại pháp gì, Ngài tán đồng sát hại,
Tôn giả Gotama?
Sát phẫn nộ được lạc,
Sát phẫn nộ không sầu.
Phẫn nộ với độc căn,
Với vị ngọt tối thượng,
Pháp ấy, bậc Hiền thánh Tán đồng sự sát hại.
Sát pháp ấy, không sầu, Hỡi này Vāsava!
Nghĩa là
Diệt trừ cái gì thì ngủ yên? Diệt trừ cái gì thì không còn buồn? Chỉ có một điều duy nhất nào mà ngài tán thành việc diệt trừ nó, thưa Gotama? Diệt trừ cơn giận thì ngủ yên. Diệt trừ cơn giận thì không còn buồn. Cơn giận có gốc độc và đầu ngọn ngọt, này Vāsava. Các bậc Thánh khen việc diệt trừ nó, vì diệt trừ nó rồi thì không còn buồn.