Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Punabbasu

Kinh Punabbasu

Punabbasusutta · SN10.7 · 47 đoạn

Trong lúc Đức Phật giảng về Niết-bàn, một nữ Dạ-xoa dỗ hai con im lặng để được nghe Pháp, vì bà thương Pháp còn hơn thương con và chồng — nghe Pháp mới cứu được chúng sinh thoát khổ. Cậu con Punabbasu hưởng ứng, và bà mẹ hoan hỷ vì đã thấy được bốn sự thật cao quý.

Điểm thực hành

Hãy trân trọng những lúc được nghe Pháp đúng đắn còn hơn những niềm vui thường ngày, vì hiểu Pháp mới giúp mình thoát khổ lâu dài.

Phẩm Indaka Kinh Punabbasu Một lần, Đức Phật ở gần thành Xá-vệ, trong khu vườn của ông Cấp Cô Độc, thuộc rừng cây Jeta. Lúc ấy, Đức Phật đang giảng Pháp về Niết-bàn cho các Tỷ-kheo, làm cho họ hiểu rõ, khích lệ họ, làm cho họ hăng hái và vui mừng. Các Tỷ-kheo ấy chăm chú lắng nghe, để hết tâm ý vào đó, tập trung toàn bộ tâm trí và lắng tai nghe Pháp. Bấy giờ, một nữ Dạ-xoa, mẹ của Punabbasu, dỗ cho các con mình nín như sau:

Hãy gìn giữ im lặng, Này Uttarika!
Hãy gìn giữ im lặng, Này Punabbasu!
Ðể mẹ được nghe pháp. Ðạo Sư, tối thượng Phật,
Thế Tôn giảng Niết-bàn,
Thế Tôn giảng Niết-bàn, Thoát ly mọi triền phược,
Thoát ly mọi triền phược,
Mẹ đối với pháp ấy,
Thật cực kỳ ái lạc.
Ðời ái lạc con mình,
Ðời ái lạc chồng mình,
Nhưng đối với đạo pháp,
Mẹ ái lạc nhiều hơn.
Con hay chồng dầu thân,
Không cứu ta thoát khổ,
Không như nghe diệu pháp,
Chúng sanh được thoát khổ.
Trong đau khổ đời sau,
Dính liền già và chết,
Chánh pháp Ngài giác ngộ,
Giải thoát khỏi già chết.
Mẹ muốn nghe pháp ấy
Hãy nín đi con ơi! Này Punabbasu.
Thưa mẹ, con không nói,
Uttarà nín lặng.
Mẹ hãy lắng nghe pháp,
Nghe pháp được an lạc.
Vì không biết diệu pháp,
Chúng ta trôi sanh tử.
Giữa Nhân, Thiên mù quáng,
Ngài đem cho ánh sáng,
Giác ngộ, thân tối hậu,
Bậc Pháp nhãn thuyết pháp.
Hữu trí thay, con ta!
Con ta sanh ẵm ngực.
Nay con ta ái lạc,
Tịnh pháp Vô thượng Phật.
Này Punabbasu! Hãy sống chơn an lạc,
Nay ta được sống lại,
Thấy được chơn Thánh đế,
Này con Uttara! Hãy nghe theo lời ta.

Nghĩa là

Im lặng nào, Uttarā! Im lặng nào, Punabbasu! Để mẹ nghe Pháp của Đức Phật, bậc Thầy cao nhất đang giảng về Niết-bàn. Đức Phật nói Niết-bàn là thoát khỏi mọi ràng buộc, thoát khỏi mọi trói buộc. Mẹ yêu quý Pháp này vô cùng sâu đậm. Ở đời, con mình là điều quý nhất, chồng mình cũng là điều quý nhất, nhưng mẹ yêu việc tìm đến Pháp này còn hơn cả hai điều ấy. Con hay chồng, dù thân thương, cũng không cứu ta thoát khổ được, chỉ có nghe Pháp chân thật mới cứu chúng sinh thoát khổ. Trong cõi đời đầy khổ đau này, gắn liền với già và chết, để thoát khỏi già và chết, Pháp mà Đức Phật đã giác ngộ; Mẹ muốn nghe Pháp ấy — nên hãy im lặng nào, Punabbasu! Thưa mẹ, con sẽ không nói gì, Uttarā cũng đang im lặng. Mẹ cứ tập trung nghe Pháp, nghe Pháp chân thật là một niềm vui. Vì không hiểu Pháp chân thật nên chúng ta mới sống trong khổ đau, thưa mẹ. Ngài thuộc về chư Thiên và loài người, bậc là ngọn đèn soi cho những ai lạc lối. Đức Phật, mang thân cuối cùng này, bậc có mắt sáng, đang thuyết Pháp. Thật tốt là con của mẹ có trí, đứa con mẹ sinh ra và bế ẵm trên ngực! Con của mẹ yêu quý Pháp trong sạch của Đức Phật cao nhất. Punabbasu ơi, chúc con được hạnh phúc! Hôm nay mẹ như được sống lại. Mẹ đã thấy được bốn sự thật cao quý — Uttarā ơi, con cũng hãy nghe lời mẹ.