Không Liễu Tri
Một vị Thiên nói: người chưa hiểu thấu các pháp thì dễ bị học thuyết của kẻ khác lôi kéo, như người ngủ mê chưa tỉnh. Đức Phật đáp: người đã hiểu thấu thì không bị lôi kéo, đã tỉnh thức và biết đúng, đi vững vàng ngay trên đường gập ghềnh.
Điểm thực hànhHọc một điểm giáo pháp cho thật hiểu — hiểu đến mức tự giải thích lại được bằng lời của mình — thay vì nghe nhiều mà không nắm được gì chắc.
Phẩm Cây Sậy Không Liễu Tri Ở thành Xá-vệ. Đứng sang một bên, vị Thiên ấy nói bài kệ này trước mặt Đức Phật:
Bị hướng dẫn lầm lạc, Vòng quanh các dị giáo.
Họ mê ngủ triền miên, Họ không có tỉnh giác,
Nay thật đã đến thời, Họ cần phải thức tỉnh.
Những ai với các pháp, Khéo liễu tri sáng suốt,
Không bị dẫn lầm lạc, Vòng quanh các dị giáo,
Họ chứng Chánh đẳng giác. Họ liễu tri viên mãn,
Trên đường không thăng bằng, Họ bước thật thăng bằng.
Nghĩa là
Những người chưa hiểu thấu các sự thật trong giáo pháp dễ bị các học thuyết của người khác dẫn đi sai đường. Họ như đang ngủ mê, chưa tỉnh dậy: đã đến lúc họ phải tỉnh dậy rồi! Những người đã hiểu thấu rõ ràng các sự thật thì không bị học thuyết của ai dẫn đi sai đường. Họ đã tỉnh dậy, đã biết đúng sự thật, và đi vững vàng, đều đặn ngay trên con đường gập ghềnh.