Kỳ Viên
Vị Thiên là ông Anāthapiṇḍika tái sinh đến thăm lại rừng Jeta và thốt lên niềm vui: đây là nơi Tăng chúng lui tới, nơi Đức Phật đã ở. Ông nhắc lại bài học: con người trong sạch nhờ hành động, hiểu biết, nguyên tắc, giới và đời sống cao quý — không phải nhờ dòng họ hay tiền của; và khen ngài Sāriputta đến mức vị Tỷ-kheo đã qua bờ cũng chỉ ngang bằng ngài là cùng.
Điểm thực hànhĐừng tự đánh giá mình qua dòng họ hay tài sản: hãy tự hỏi hôm nay mình đã làm gì, hiểu thêm gì, và giữ nếp sống trong sạch đến đâu.
Phẩm Thiêu Cháy Kỳ Viên
Chỗ trú xứ Thánh chúng,
Chỗ ở đấng Pháp Vương,
Khiến tâm con hoan hỷ.
Nghiệp minh và tâm pháp,
Giới và tối thắng mạng,
Chính những diệu pháp ấy, Khiến chúng sanh thanh tịnh,
Không phải vì dòng họ, Không phải vì tài sản.
Do vậy bậc Hiền trí,
Thấy lợi ích chính mình,
Chánh giác sát tâm pháp,
Như vậy được thanh tịnh.
Như ngài Xá-lợi-phất,
Tuệ giới và tịch tịnh,
Tỷ-kheo đến bờ giác,
Ở đây là tối thượng.
Nghĩa là
Đây thật đúng là khu rừng Jeta ấy, nơi Tăng đoàn của các bậc Thánh thường lui tới, nơi vị Vua của giáo pháp đã từng ở: nơi này làm tôi vui mừng biết bao! Hành động, sự hiểu biết và nguyên tắc đúng đắn; nếp sống trong sạch và một đời sống cao quý nhất; nhờ những điều ấy mà con người được trở nên trong sạch, chứ không phải nhờ dòng họ hay tài sản. Vì vậy, một người khôn ngoan, khi nhìn thấy điều tốt cho chính mình, sẽ xem xét giáo pháp một cách hợp lý, kỹ càng, và nhờ vậy trở nên trong sạch trong chính điều ấy. Ngài Sāriputta đầy đủ trí tuệ, nếp sống trong sạch và sự yên tĩnh trong tâm. Ngay cả một vị Tỷ-kheo đã vượt qua bờ bên kia cũng chỉ ngang bằng ngài là cao nhất.”