Đồ Ăn
Một vị Thiên hỏi đùa mà thật: trời và người ai cũng thích đồ ăn, vậy thần nào lại không thích đồ ăn. Đức Phật đáp theo hướng khác: người cho đi với lòng tin và tâm trong sạch thì chính mình được hưởng phần ăn ấy ở đời này và đời sau; vậy hãy thắng tính keo kiệt mà cho đi, vì việc phước là chỗ dựa ở đời sau.
Điểm thực hànhMỗi bữa ăn, hãy bớt lại một phần nhỏ để chia cho người khác — cho đi với lòng tin và tâm vui vẻ, ngay trong việc nhỏ nhất.
Phẩm Thiêu Cháy Đồ Ăn
Ðều ưa thích ăn uống,
Vị Dạ-xoa tên gì,
Lại không thích ăn uống?
Ai cho với lòng tin,
Với tâm tư thanh tịnh,
Ðược phần món ăn ấy,
Ðời này và đời sau.
Vậy hãy ngừa xan tham,
Bố thí, nhiếp cấu uế,
Hữu tình vững an trú, Công đức trong đời sau.
Hữu tình vững an trú, Công đức trong đời sau.
Nghĩa là
Cả chư Thiên và loài người, cả hai loài, đều vui thích với thức ăn của mình. Vậy vị thần nào có tên là gì, mà lại không vui thích với thức ăn?” Những người cho đi với lòng tin, với tâm trong sáng và đầy tin tưởng, thì chính họ sẽ được hưởng phần thức ăn ấy ở đời này và cả đời sau. Vậy hãy chế ngự, dẹp bỏ tính keo kiệt, hãy cho đi, thắng được vết nhơ ấy, và trao tặng một món quà. Những việc phước sẽ là chỗ dựa vững chắc cho chúng sinh ở đời sau.” Các việc phước là chỗ nương tựa cho mọi sinh vật ở đời sau.”