Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại

Cho Gì?

Kiṁdadasutta · SN1.42 · 17 đoạn

Một vị Thiên hỏi: cho gì là cho sức mạnh, sắc đẹp, an vui, mắt sáng, và ai cho tất cả. Đức Phật đáp: cho thức ăn là cho sức mạnh, cho quần áo là cho sắc đẹp, cho phương tiện đi lại là cho an vui, cho đèn là cho mắt sáng; người cho chỗ ở là cho tất cả; còn người dạy Pháp thì cho món quà thoát khỏi cái chết.

Điểm thực hành

Khi muốn giúp ai, hãy nghĩ rộng hơn vật chất: chia sẻ một hiểu biết đúng về Pháp là món quà không bao giờ mất.

Phẩm Thiêu Cháy Cho Gì?

Cho gì là cho lực?
Cho gì là cho sắc?
Cho gì là cho lạc?
Cho gì là cho mắt?
Cho gì cho tất cả?
Xin đáp điều con hỏi?
Cho ăn là cho lực,
Cho mặc là cho sắc,
Cho xe là cho lạc,
Cho đèn là cho mắt.
Ai cho chỗ trú xứ,
Vị ấy cho tất cả,
Ai giảng dạy Chánh pháp,
Vị ấy cho bất tử.

Nghĩa là

Cho cái gì thì được gọi là cho sức mạnh? Cho cái gì thì được gọi là cho sắc đẹp? Cho cái gì thì được gọi là cho sự an vui? Cho cái gì thì được gọi là cho con mắt sáng? Và ai là người cho tất cả mọi thứ? Xin hãy trả lời câu hỏi của tôi.” Cho thức ăn là cho sức mạnh. Cho quần áo là cho sắc đẹp. Cho phương tiện đi lại là cho sự an vui. Cho đèn là cho con mắt sáng. Và người cho tất cả mọi thứ là người cho một chỗ ở, nơi tu tập. Nhưng người giảng dạy giáo pháp cho người khác thì cho món quà không chết, món quà cao nhất.”