Con Gái Của Pajjuna (1)
Thiên nữ Kokanadā, con gái của thần mưa Pajjuna, đến đảnh lễ Đức Phật tại Vesālī và dâng kệ: xưa nàng chỉ nghe nói về Pháp do bậc Có Mắt sáng chứng ngộ, nay được tận mắt chứng kiến khi Ngài đang giảng. Nàng nói thêm: kẻ kém trí bài bác Thánh pháp sẽ rơi vào địa ngục Roruva chịu khổ lâu dài; người kham nhẫn, tâm yên trong Thánh pháp sẽ sinh về cõi trời.
Điểm thực hànhHãy trân trọng lúc được nghe Pháp trực tiếp và rõ ràng — đừng để nó chỉ là điều “đã từng nghe nói”, mà biến thành điều mình tận mắt hiểu và sống theo.
Phẩm Hội Chúng Satullapa Con Gái Của Pajjuna (1) Tôi nghe kể lại như vầy: Một lần, Đức Phật đang ở gần Vesālī, trong khu Rừng Lớn, tại giảng đường có mái nhọn. Rồi khi đêm đã khuya, Kokanadā, con gái của Pajjuna, với vẻ đẹp rực rỡ, làm sáng rực cả khu Rừng Lớn, đến chỗ Đức Phật; đến nơi, nàng cúi lễ Đức Phật rồi đứng sang một bên, Đứng sang một bên, vị Thiên nữ Kokanadā, con gái của Pajjuna, nói những bài kệ này trước mặt Đức Phật:
Bậc Chánh Ðẳng Chánh Giác, Thượng thủ các chúng sanh, Nay an trú Ðại Lâm, Tại thành Vesālī,
Hãy để con đảnh lễ, Con gái Pajjuna, Tên Kokanadà.
Hãy để con đảnh lễ, Con gái Pajjuna, Tên Kokanadà.
Từ trước con chỉ nghe, Bậc chứng ngộ Chánh Giác.
Bậc vô thượng Pháp Nhãn, Bậc Chánh Ðẳng Chánh Giác.
Ngày nay con có thể, Biết được Chánh pháp ấy,
Do Thiện Thệ thuyết giảng, Bậc Mâu-ni Chánh Giác.
Những ai kém trí tuệ,
Khinh bác chống Thánh pháp,
Sẽ rơi vào địa ngục, Mệnh danh Roruva,
Trải thời gian lâu dài, Thọ lãnh nhiều thống khổ.
Những ai đối Thánh pháp,
Kham nhẫn, tâm tịch tịnh,
Từ bỏ thân làm người,
Viên mãn thân chư Thiên.
Nghĩa là
Đức Phật, bậc Giác Ngộ trọn vẹn, cao quý nhất trong mọi chúng sinh, đang ở trong khu rừng ở Vesālī. Đang ở trong khu rừng của Vesālī là Đức Phật, bậc cao nhất trong chúng sinh. Tôi là Kokanadā, đến đây để đảnh lễ Ngài — Kokanadā, con gái của Pajjuna. Kokanadā là tên tôi, người đảnh lễ Ngài; Kokanadā, con gái của Pajjuna. Trước đây tôi chỉ mới nghe nói về giáo pháp, giáo pháp mà bậc Có Mắt sáng đã tự mình chứng ngộ. Nhưng nay tôi biết giáo pháp ấy như một người chứng kiến tận mắt, trong khi bậc Thánh, bậc Thiện Thệ đang giảng dạy.” Có những kẻ kém trí, thiếu hiểu biết, đi khắp nơi chê bai, bài bác giáo pháp của các bậc thánh. Họ rơi vào địa ngục Roruva khủng khiếp, và phải chịu khổ ở đó trong thời gian rất dài. Còn những người đã tìm được sự chấp nhận và yên tĩnh trong giáo pháp của các bậc thánh, nhờ biết nhẫn nhịn và tâm đã lắng yên, sau khi từ bỏ thân người này, họ sẽ làm đông thêm hội chúng chư Thiên.”