Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Tụ Hội

Tụ Hội

Samayasutta · SN1.37 · 32 đoạn

Khi Đức Phật ở tại Rừng Lớn gần Ca-tỳ-la-vệ cùng năm trăm vị A-la-hán, chư Thiên mười phương tụ hội về chiêm ngưỡng. Bốn vị Thiên cõi Tịnh Cư hiện đến, mỗi vị dâng một bài kệ: khen cuộc tụ hội lớn, khen các Tỷ-kheo định tâm và giữ các căn như người đánh xe cầm cương, khen các vị đã bẻ gãy cọc trói và sống thanh tịnh, và khẳng định ai quy y Phật thì không đọa cõi khổ.

Điểm thực hành

Khi ở giữa một tập thể tốt, hãy tranh thủ học theo họ: giữ tâm ngay thẳng và canh giữ các giác quan của mình như người đánh xe cầm chắc dây cương.

Phẩm Hội Chúng Satullapa Tụ Hội Tôi nghe kể lại như vầy: Một lần, Đức Phật đang ở trên đất của dòng họ Thích-ca, trong khu Rừng Lớn gần thành Ca-tỳ-la-vệ, cùng với một Tăng đoàn đông đảo gồm khoảng năm trăm vị Tỷ-kheo, tất cả đều là bậc A-la-hán; và phần lớn các vị Thiên từ mười thế giới cũng đã tụ hội về để gặp Đức Phật và Tăng đoàn Tỷ-kheo. Rồi bốn vị Thiên thuộc hội chúng cõi Tịnh Cư biết được việc đang diễn ra, liền nghĩ: “Đức Phật đang ở trên đất của dòng họ Thích-ca, trong khu Rừng Lớn gần thành Ca-tỳ-la-vệ, cùng với một Tăng đoàn đông đảo gồm khoảng năm trăm vị Tỷ-kheo, tất cả đều là bậc A-la-hán; và phần lớn các vị Thiên từ mười thế giới cũng đã tụ hội về để gặp Đức Phật và Tăng đoàn Tỷ-kheo.

Vậy chúng ta cũng hãy đến chỗ Đức Phật, và mỗi người chúng ta sẽ nói một bài kệ trước mặt Ngài.” Rồi các vị Thiên ấy — nhanh như một người khỏe mạnh duỗi cánh tay đang co hay co cánh tay đang duỗi — biến mất khỏi cõi Tịnh Cư và hiện ra trước mặt Đức Phật. Các vị Thiên ấy cúi lễ Đức Phật rồi đứng sang một bên. Đứng sang một bên, một vị Thiên nói bài kệ này trước mặt Đức Phật:

Ðại hội tại Ðại Lâm,
Chư Thiên đồng tụ tập,
Chúng con đến Pháp hội,
Ðảnh lễ chúng Bất thắng.

Nghĩa là

Có một cuộc tụ hội lớn trong khu rừng, nơi các hội chúng chư Thiên đã tề tựu về. Chúng con đã đến cuộc tụ hội đúng Pháp này để được gặp Tăng đoàn không ai thắng nổi!”

Rồi một vị Thiên khác nói bài kệ này trước mặt Đức Phật:

Tại đây chúng Tỷ-kheo,
Thiền định, tâm chánh trực,
Như chủ xe nắm cương,
Bậc hiền hộ các căn.

Nghĩa là

Các vị Tỷ-kheo ở đó đang chìm sâu trong định, họ đã làm cho tâm mình trở nên ngay thẳng. Như người đánh xe cầm dây cương, những người khôn ngoan ấy giữ gìn các giác quan của mình.”

Rồi một vị Thiên khác nói bài kệ này trước mặt Đức Phật:

Như khóa gãy, chốt tháo,
Trụ bị đào, tham đoạn,
Sống thanh tịnh, vô cấu,
Có mắt, voi khéo điều.

Nghĩa là

Họ đã bẻ gãy cây cọc và bẻ gãy thanh ngang, không chút lay động, họ đã nhổ bật trụ cột của Indra. Họ sống trong sạch và không vết nhơ, những con voi trẻ đã được bậc Có Mắt sáng khéo thuần hóa.”

Rồi một vị Thiên khác nói bài kệ này trước mặt Đức Phật:

Những ai quy y Phật,
Sẽ không đọa ác thú,
Sau khi bỏ thân Người,
Sẽ sanh làm chư Thiên.

Nghĩa là

Bất cứ ai đã tìm đến Đức Phật làm chỗ nương tựa thì sẽ không đi vào những cõi khổ. Sau khi từ bỏ thân người này, họ sẽ làm đông thêm hội chúng chư Thiên.”