Lòng Tin
Một vị Thiên nói: lòng tin là bạn đồng hành của con người — ai không để sự thiếu tin ở lại trong mình thì có danh tiếng và sau khi chết được lên cõi trời. Vị Thiên khác thêm: bỏ giận, bỏ kiêu ngạo, vượt mọi trói buộc; và kẻ ngu đeo đuổi buông thả, còn người trí giữ sự tinh cần như giữ của quý nhất, nhờ thiền định mà đạt niềm vui cao nhất.
Điểm thực hànhHãy giữ sự không buông thả như giữ của quý nhất: đặt một giờ cố định mỗi ngày cho việc tu tập và bảo vệ giờ ấy như bảo vệ tài sản lớn nhất của mình.
Phẩm Hội Chúng Satullapa Lòng Tin Một lần, Đức Phật đang ở gần Xá-vệ, trong khu rừng Jeta, vườn của ông Anāthapiṇḍika. Rồi khi đêm đã khuya, rất nhiều vị Thiên thuộc hội chúng Satullapa, với vẻ đẹp rực rỡ, làm sáng rực cả khu rừng Jeta, đến chỗ Đức Phật; đến nơi, các vị cúi lễ Đức Phật rồi đứng sang một bên. Đứng sang một bên, một vị Thiên nói bài kệ này trước mặt Đức Phật:
Nếu không trú bất tín,
Ðược danh dự, xưng tán,
Sau khi bỏ thân này, Ðược sanh lên Thiên giới.
Nghĩa là
Lòng tin là người bạn đồng hành của con người. Nếu sự không có lòng tin không ở lại trong người ấy, thì danh tiếng và sự ca ngợi sẽ thuộc về người ấy, và khi bỏ lại thân xác này, người ấy sẽ đi lên cõi trời.”
Rồi một vị Thiên khác nói những bài kệ này trước mặt Đức Phật:
Hãy nhiếp phục kiêu mạn, Hãy vượt qua tất cả Mọi kiết sử trói buộc.
Chớ có quá chấp trước, Ðối với danh sắc ấy.
Tham không thể đến được, Với ai không có gì.
Kẻ ngu không trí tuệ, Mới đam mê, phóng dật,
Kẻ ngu không trí tuệ, Mới đam mê, phóng dật,
Kẻ trí không phóng dật,
Như giữ tài vật quý.
Chớ đam mê, phóng dật,
Chớ đắm say ái dục,
Thiền tư, không phóng dật,
Ðạt được tối thắng lạc.
Nghĩa là
Hãy từ bỏ cơn giận, hãy dứt bỏ tính kiêu ngạo, và hãy vượt qua tất cả mọi trói buộc. Các trói buộc không giày vò người không dính mắc vào danh và sắc, người không có gì để bám thì các thứ níu giữ không bám theo được.” Những kẻ ngu và người kém trí thì đeo đuổi sự buông thả, lơ là. Kẻ ngu và người kém trí đeo đuổi sự buông thả, lơ là; còn người có trí thì giữ gìn sự không buông thả như giữ gìn của cải quý giá nhất của mình. Đừng đeo đuổi sự buông thả, lơ là, đừng thân mật đắm say với các thú vui giác quan. Vì người không buông thả, biết tu tập thiền định sâu, sẽ đạt được niềm vui cao nhất.”