Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Với Người Thiện

Với Người Thiện

Sabbhisutta · SN1.31 · 45 đoạn

Rất nhiều vị Thiên hội Satullapa lần lượt nói cùng một bài kệ — chỉ nên thân với người lành, hiểu giáo pháp của người lành thì được một quả tốt — mỗi vị nêu một quả khác nhau: tốt hơn, được tuệ, không sầu giữa sầu, đi về cõi lành, sống an vui. Đức Phật khen tất cả đều hay, và nêu quả cao nhất: thoát khỏi mọi khổ đau.

Điểm thực hành

Hãy chọn bạn mà chơi một cách có ý thức: dành thời gian gần người hiền lành, biết sống đúng, và để ảnh hưởng của họ thấm dần vào mình.

Phẩm Hội Chúng Satullapa Với Người Thiện Tôi nghe kể lại như vầy: Một lần, Đức Phật đang ở gần Xá-vệ, trong khu rừng Jeta, vườn của ông Anāthapiṇḍika. Rồi khi đêm đã khuya, rất nhiều vị Thiên thuộc hội chúng Satullapa, với vẻ đẹp rực rỡ, làm sáng rực cả khu rừng Jeta, đến chỗ Đức Phật; đến nơi, các vị cúi lễ Đức Phật rồi đứng sang một bên. Đứng sang một bên, một vị Thiên nói bài kệ này trước mặt Đức Phật:

Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Ðược tốt hơn, không xấu.

Nghĩa là

Chỉ nên kết thân với người hiền lành, tốt đẹp! Hãy tìm cách gần gũi người hiền lành! Khi hiểu được giáo pháp chân thật của người hiền, mọi việc sẽ tốt lên, không xấu đi.”

Rồi một vị Thiên khác cũng nói bài kệ này trước mặt Đức Phật:

Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Ðược tuệ, không gì khác.

Nghĩa là

Chỉ nên kết thân với người hiền lành, tốt đẹp! Hãy tìm cách gần gũi người hiền lành! Khi hiểu được giáo pháp chân thật của người hiền, trí tuệ sẽ đạt được — và không từ nguồn nào khác.”

Rồi một vị Thiên khác cũng nói bài kệ này trước mặt Đức Phật:

Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Không sầu, giữa sầu muộn.

Nghĩa là

Chỉ nên kết thân với người hiền lành, tốt đẹp! Hãy tìm cách gần gũi người hiền lành! Khi hiểu được giáo pháp chân thật của người hiền, ta sẽ không buồn sầu giữa những người đang buồn sầu.”

Rồi một vị Thiên khác cũng nói bài kệ này trước mặt Đức Phật:

Chỉ nên kết thân với người hiền lành, tốt đẹp!
Hãy tìm cách gần gũi người hiền lành!
Khi hiểu được giáo pháp chân thật của người hiền,
ta sẽ tỏa sáng nổi bật giữa những người thân thuộc.”

Nghĩa là

Chỉ nên kết thân với người hiền lành, tốt đẹp! Hãy tìm cách gần gũi người hiền lành! Khi hiểu được giáo pháp chân thật của người hiền, ta sẽ tỏa sáng nổi bật giữa những người thân thuộc.”

Rồi một vị Thiên khác cũng nói bài kệ này trước mặt Đức Phật:

Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Chúng sanh sanh thiện thú.

Nghĩa là

Chỉ nên kết thân với người hiền lành, tốt đẹp! Hãy tìm cách gần gũi người hiền lành! Khi hiểu được giáo pháp chân thật của người hiền, mọi chúng sinh sẽ đi về nơi tốt đẹp.”

Rồi một vị Thiên khác cũng nói bài kệ này trước mặt Đức Phật:

Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Chúng sanh thường hưởng lạc.

Nghĩa là

Chỉ nên kết thân với người hiền lành, tốt đẹp! Hãy tìm cách gần gũi người hiền lành! Khi hiểu được giáo pháp chân thật của người hiền, mọi chúng sinh sẽ được sống an vui lâu dài.”

Rồi một vị Thiên khác nói với Đức Phật: “Bạch Ngài, trong các vị ấy, ai đã nói hay?” “Tất cả các ông đều nói hay theo cách của mình. Nhưng hãy nghe Ta nói thêm:

Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Giải thoát mọi khổ đau.

Nghĩa là

Chỉ nên kết thân với người hiền lành, tốt đẹp! Hãy tìm cách gần gũi người hiền lành! Khi hiểu được giáo pháp chân thật của người hiền, ta sẽ thoát khỏi mọi khổ đau.”

Đức Phật nói như vậy. Vui mừng, các vị Thiên ấy cúi lễ Đức Phật, đi vòng quanh Ngài, giữ Ngài ở phía bên phải, rồi biến mất ngay tại chỗ.