Bốn Bánh Xe
Một vị Thiên hỏi về thân này: bốn bánh xe, chín cửa, đầy lòng tham, sinh từ đầm lầy — làm sao tiếp tục hành trình được. Đức Phật đáp: cắt đứt dây buộc của ham muốn và tham lam xấu ác, nhổ bật khát ái tận gốc rễ, thì đi tiếp được. Bốn bánh xe là bốn yếu tố lớn; chín cửa là chín lỗ trên thân.
Điểm thực hànhHãy tìm sợi dây tham muốn đang buộc chặt mình nhất lúc này và cắt nó bằng một hành động cụ thể — bỏ, cho đi, hay nói lời từ chối rõ ràng.
Phẩm Thanh Kiếm Bốn Bánh Xe
Ðầy uế, hệ lụy tham,
Chìm đắm trong bùn nhơ, Ôi, thưa bậc Ðại Hùng,
Sanh thú người như vậy, Tương lai sẽ thế nào?
Cắt hỷ và buộc ràng,
Dục tham và tà ác,
Ái căn được đoạn tận,
Sanh thú sẽ như vậy.
Nghĩa là
Nó có bốn bánh xe và chín cánh cửa; nó đầy ắp và bị trói buộc bởi lòng tham, nó sinh ra từ đầm lầy. Thưa bậc Đại Hùng, làm sao con người như vậy tiếp tục đi được?” Tương lai của một chúng sinh như vậy sẽ ra sao, làm sao họ tiếp tục cuộc hành trình được?” Sau khi cắt đứt sợi dây da và sợi dây buộc — tức lòng ham muốn và lòng tham xấu ác — và sau khi nhổ bật lòng khát ái cùng với gốc rễ của nó: đó là cách người ấy tiếp tục đi được.”