Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Giàu Lớn

Giàu Lớn

Mahaddhanasutta · SN1.28 · 17 đoạn

Một vị Thiên nói: người giàu lớn, kể cả vua chúa, vẫn ganh nhau và không bao giờ đủ với dục lạc; vậy giữa dòng đời, ai đã bỏ được khát ái, ai không còn háo hức. Đức Phật đáp: những người bỏ nhà xuất gia, bỏ cả con cái và của cải thân yêu, bỏ tham, sân và vô minh — các bậc A-la-hán ấy là người không còn háo hức.

Điểm thực hành

Giàu thêm không làm hết háo hức — hãy thử một tuần không mua thêm thứ gì không cần thiết và xem tâm mình có nhẹ đi không.

Phẩm Thanh Kiếm Giàu Lớn

Sát-đế-lỵ giàu lớn,
Tài sản, quốc độ lớn,
Luôn luôn ganh tị nhau,
Hưởng dục không biết ngán,
Giữa người sống dao động,
Trôi theo dòng tái sanh.
Ai bỏ tật và ái,
Không dao động giữa đời.
Vị xuất gia bỏ nhà,
Bỏ con, gia súc, thân,
Bỏ tham và bỏ sân,
Và từ bỏ vô minh,
Bậc Lậu tận, La-hán,
Không dao động giữa đời.

Nghĩa là

Những người rất giàu, tài sản lớn, kể cả các vua chúa cai trị cả một đất nước, vẫn ganh tị lẫn nhau, không bao giờ biết đủ với các thú vui giác quan. Giữa những người có bản tính háo hức như vậy, đang trôi theo dòng chảy của các kiếp sống, ai ở đây đã từ bỏ được lòng khát ái? Ai trên đời này không còn háo hức nữa?” Những người đã bỏ nhà cửa mà xuất gia, đã bỏ cả con cái, đàn gia súc và mọi thứ mình yêu quý, mà ra đi; đã từ bỏ lòng ham muốn và lòng ghét bỏ, và đã xua tan sự mê mờ, họ là các bậc A-la-hán, đã dứt hết các ô nhiễm trong tâm — chính họ là những người trên đời không còn háo hức nữa.”