Ánh Sáng
Một vị Thiên hỏi có mấy nguồn sáng soi đời. Đức Phật đáp: có bốn — mặt trời ban ngày, mặt trăng ban đêm, ngọn lửa cả ngày lẫn đêm, và Đức Phật là nguồn sáng rực nhất, ánh sáng cao nhất không gì sánh bằng.
Điểm thực hànhHãy để trí tuệ là nguồn sáng chính soi đường đời mình, sáng hơn mọi ánh hào quang bên ngoài: mỗi quyết định đều soi bằng câu hỏi “điều này có thật sự tốt lâu dài không?”
Phẩm Thanh Kiếm Ánh Sáng
Do chúng, đời chói sáng?
Con đến hỏi Thế Tôn,
Muốn biết lời giải đáp.
Bốn vật chiếu sáng đời,
Thứ năm, đây không có.
Ngày, mặt trời sáng chói,
Ðêm, mặt trăng tỏ rạng,
Lửa cháy đỏ đêm ngày,
Chói sáng khắp mọi nơi.
Chánh giác sáng tối thắng,
Sáng này, sáng vô thượng.
Nghĩa là
Có mấy nguồn sáng ở trên đời, nhờ chúng mà thế gian được chiếu sáng? Chúng con đến hỏi bậc đáng kính: chúng con phải hiểu điều này như thế nào?” Có bốn nguồn sáng ở trên đời, không tìm thấy nguồn sáng thứ năm ở đây. Ban ngày, mặt trời cháy sáng rực rỡ, ban đêm, mặt trăng tỏa sáng. Còn ngọn lửa thì chiếu sáng cả ngày lẫn đêm, tỏa sáng ở chỗ này chỗ kia. Nhưng một vị Phật là nguồn sáng cháy rực nhất trong tất cả: đó là ánh sáng cao nhất, không gì sánh bằng.”