Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tiểu Bộ › Chuyện Ngạ Quỷ Hai Người Thanh Niên

Chuyện Ngạ Quỷ Hai Người Thanh Niên

6. Kumārapetavatthu · PV41 · 34 đoạn

Hai thanh niên con vua ở Sāvatthi, say đắm khoái lạc các dục, tham đắm sung sướng hiện tại, không nhìn về tương lai. Chết đi, lìa thân người, họ sanh vào cảnh giới ngạ quỷ, đói khát lang thang và kêu than: ‘Này ôi, khi các bậc đạo đức có nhiều, khi các vật bố thí được sẵn sàng, chúng tôi đã không thể làm chút ít việc đem lại sự an lạc cho bản thân.’ Từ dòng dõi vua chúa rơi xuống làm ngạ quỷ, từng là người chủ nay không còn là chủ ở đâu nữa. Bài kệ kết luận: biết điều bất lợi ấy sanh từ sự say đắm quyền lực, dứt bỏ say đắm quyền lực thì con người được sanh lên cõi Trời.

Điểm thực hành

Đang lúc có đủ người đáng cúng dường và vật để bố thí mà không làm chút việc lành nào cho bản thân, chết rồi chỉ còn tiếng than. Đừng để sự say đắm quyền lực và khoái lạc hiện tại che mất tương lai của chính mình.

Ngạ Quỷ Sự Phẩm Lớn 6. Chuyện Ngạ Quỷ Hai Người Thanh Niên

có thành phố tên là Sāvatthi.
Ở sườn núi Hy-mã-lạp
đã ngụ tại nơi ấy.’
Tôi đã được nghe rằng: ‘Có hai thanh niên, con trai của đức vua,
Bị say đắm ở các sự ái luyến,
vui thích sự khoái lạc ở các dục,
tham đắm ở sự sung sướng trong hiện tại,
họ đã không nhìn về tương lai.
Và họ đã chết đi, lìa bản thể nhân loại,
từ nơi đây họ đã đi đến thế giới khác.
Ở nơi này, trong khi không được nhìn thấy, họ kêu than
về việc xấu xa đã làm của bản thân trong thời quá khứ (nói rằng):
“Hỡi ôi, khi các bậc đạo đức có nhiều,
khi các vật bố thí được sẵn sàng,
chúng tôi đã không thể làm chút ít việc
đem lại sự an lạc cho bản thân.
Có thể có việc gì tồi tệ hơn thế ấy,
là việc chúng tôi đã chết đi từ dòng dõi vua chúa
rồi bị sanh vào cảnh giới ngạ quỷ,
bị gánh chịu sự đói khát?”
Họ đã là những người chủ ở nơi đây,
và không còn là những người chủ ở nơi khác.
họ lang thang trong sự đói khát.
Lúc là loài người, họ đã được nâng cao, và (giờ đây) bị hạ thấp,
Sau khi biết được điều bất lợi ấy
có nguồn sanh khởi là sự say đắm quyền lực,
sau khi dứt bỏ sự say đắm quyền lực,
con người có thể đi đến cõi Trời;
do sự tan rã của thân xác,
người có trí tuệ ấy được sanh lên cõi Trời.

Nghĩa là

Có thành phố tên là Sāvatthi. Ở sườn núi Hy-mã-lạp (bản Pāli ghi thành phố ở cạnh dãy Hy-mã-lạp) đã ngụ tại nơi ấy.’ Tôi đã được nghe rằng: ‘Có hai thanh niên, con trai của đức vua, Bị say đắm ở các sự ái luyến, vui thích sự khoái lạc ở các dục, tham đắm ở sự sung sướng trong hiện tại, họ đã không nhìn về tương lai. Và họ đã chết đi, lìa bản thể nhân loại, từ nơi đây họ đã đi đến thế giới khác. Ở nơi này, trong khi không được nhìn thấy, họ kêu than về việc xấu xa đã làm của bản thân trong thời quá khứ, nói rằng: Này ôi, khi các bậc đạo đức có nhiều, khi các vật bố thí được sẵn sàng, chúng tôi đã không thể làm chút ít việc đem lại sự an lạc cho bản thân. Có thể có việc gì tồi tệ hơn thế ấy, là việc chúng tôi đã chết đi từ dòng dõi vua chúa rồi bị sanh vào cảnh giới ngạ quỷ, bị gánh chịu sự đói khát?” Họ đã là những người chủ ở nơi đây, và không còn là những người chủ ở nơi khác. họ lang thang trong sự đói khát. Lúc là loài người, họ đã được nâng cao, và giờ đây bị hạ thấp, Sau khi biết được điều bất lợi ấy có nguồn sanh khởi là sự say đắm quyền lực, sau khi dứt bỏ sự say đắm quyền lực, con người có thể đi đến cõi Trời; do sự tan rã của thân xác, người có trí tuệ ấy được sanh lên cõi Trời.

Chuyện Ngạ Quỷ Hai Người Thanh Niên là thứ sáu.