Câu Hỏi Về Tính Chất Của Con Nai
Ba tính chất của nai: ban ngày ở rừng, ban đêm ở khoảng trống — hành giả thay đổi chỗ ở giữa rừng và khoảng trống như đức Phật đã sống; né tránh giáo và tên — né tránh phiền não, không đưa tâm lại gần; và thấy người thì chạy trốn — tránh xa những kẻ giới xấu, biếng nhác, ưa xung đột và tụ họp.
Điểm thực hànhNhanh nhẹn tránh né như nai: né phiền não như né mũi tên, và né những bạn xấu cùng môi trường ồn ào trước khi chúng kịp làm hại sự tu tập.
Mi-lan-đà Hỏi Đáp 7. Phần Câu Hỏi Giảng Bằng Ví Dụ Phẩm Con Mối 7. Câu Hỏi Về Tính Chất Của Con Nai — Thưa ngài Nāgasena, ngài nói: “Ba tính chất của con nai nên được thực hành” — ba tính chất ấy là gì? — Tâu đại vương, con nai ban ngày đi lại trong rừng, ban đêm ở ngoài khoảng trống. Cũng vậy, tâu đại vương, hành giả thiết tha tu tập ban ngày nên ở trong rừng, ban đêm ở ngoài khoảng trống. Tâu đại vương, đó là tính chất thứ nhất của con nai nên được thực hành. Tâu đại vương, điều này đức Thế Tôn, vị Trời vượt trên các vị Trời, cũng đã nói trong bài giảng về sự rùng mình nổi da gà: “Này Sāriputta, vào những đêm lạnh của mùa đông, thời điểm giữa tháng có tuyết rơi, trong những đêm như thế, ban đêm Ta ở ngoài khoảng trống, ban ngày ở trong rừng rậm.
Vào tháng cuối của mùa nóng, ban ngày Ta ở ngoài khoảng trống, ban đêm ở trong rừng rậm.” — Tâu đại vương, còn điều khác nữa: khi ngọn giáo hay mũi tên lao xuống, con nai né tránh, chạy thoát, không đưa thân lại gần. Cũng vậy, tâu đại vương, khi các phiền não giáng xuống, hành giả nên né tránh, chạy thoát, không đưa tâm lại gần. Tâu đại vương, đó là tính chất thứ hai của con nai nên được thực hành. — Tâu đại vương, còn điều khác nữa: con nai thấy con người thì chạy trốn hướng này hướng khác, nghĩ rằng: “Mong chúng đừng thấy ta.” Cũng vậy, tâu đại vương, hành giả khi thấy những kẻ ưa xung đột, cãi cọ, tranh luận, tranh cãi, giới xấu, biếng nhác, thích tụ họp đông người, thì nên chạy trốn hướng này hướng khác, nghĩ rằng: “Mong họ đừng thấy ta, và mong ta đừng thấy họ.”
Tâu đại vương, đó là tính chất thứ ba của con nai nên được thực hành. Tâu đại vương, điều này trưởng lão Sāriputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp, cũng đã nói:
biếng nhác, có sự tinh tấn kém cỏi,
ít học hỏi, có hành vi sai trái,
Vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu,
Nghĩa là
Nghĩa là: nguyện cho kẻ có ước muốn xấu xa ấy. Nghĩa là: kẻ lười biếng, tinh tấn yếu kém. Nghĩa là: kẻ ít học, cư xử sai trái. Nghĩa là: bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng nguyện như thế — kẻ ấy đừng đến gần tôi.
Câu hỏi về tính chất của con nai là thứ bảy.