Câu Hỏi Về Tính Chất Của Cây Tre
Cây tre nghiêng theo chiều gió, không chống lại cũng không chạy hướng khác. Hành giả cũng vậy: thuận theo lời dạy chín thể loại của đức Phật, đứng vững trong điều được phép và không đáng chê trách, chỉ tìm cầu đời sống Sa-môn — như trưởng lão Rāhula đã nhờ thế vượt khỏi đọa xứ.
Điểm thực hànhMềm dẻo thuận theo Chánh Pháp như tre theo gió: không cứng đầu chống lại lời dạy, cũng không chạy theo hướng khác ngoài đời sống Sa-môn.
Mi-lan-đà Hỏi Đáp 7. Phần Câu Hỏi Giảng Bằng Ví Dụ Phẩm Con Lừa 7. Câu Hỏi Về Tính Chất Của Cây Tre — Thưa ngài Nāgasena, ngài nói: “Một tính chất của cây tre nên được thực hành” — tính chất ấy là gì? — Tâu đại vương, gió thổi hướng nào thì cây tre nghiêng theo hướng ấy, không chạy theo hướng khác. Cũng vậy, tâu đại vương, hành giả thiết tha tu tập nên thuận theo lời dạy của bậc Đạo Sư gồm chín thể loại do đức Phật Thế Tôn giảng, đứng vững trong những điều được phép và không bị chê trách, và chỉ tìm cầu đời sống Sa-môn. Tâu đại vương, đó là một tính chất của cây tre nên được thực hành. Tâu đại vương, điều này trưởng lão Rāhula cũng đã nói:
Sau khi luôn luôn tuân theo
sau khi duy trì các điều cho phép và không bị chê bai,
tôi đã vượt lên trên chốn đọa đày.’”
Nghĩa là
Nghĩa là: lời dạy của đức Phật gồm chín thể loại kinh điển. Nghĩa là: luôn luôn thuận theo lời dạy ấy mà sống. Nghĩa là: giữ mình trong những điều được phép, không có gì đáng chê trách. Nghĩa là: nhờ thế mà trưởng lão đã vượt thoát khỏi các cõi đọa đày.
Câu hỏi về tính chất của cây tre là thứ bảy.