Câu hỏi về thây chết của Dạ-xoa
Vua Milinda hỏi: nếu Dạ-xoa có thật và cũng chết, sao không ai thấy xác chết hay ngửi thấy mùi tử thi của chúng? Trưởng lão Nāgasena đáp: xác của chúng vẫn được nhìn thấy đấy — dưới hình dáng côn trùng, sâu, kiến, châu chấu, rắn, bọ cạp, rết, chim, thú chết mà người đời vẫn gặp hằng ngày mà không nhận ra nguồn gốc của chúng.
Điểm thực hành‘Không thấy’ thường chỉ có nghĩa là ‘không nhận ra’: nhiều điều vẫn hiện diện trước mắt dưới hình thức quen thuộc đến mức ta quên đặt câu hỏi về chúng.
Mi-lan-đà Hỏi Đáp Phần Câu Hỏi Suy Luận Phẩm Pháp Không Chướng Ngại 7. Câu hỏi về thây chết của Dạ-xoa “Thưa ngài Nāgasena, ở thế gian có hạng gọi là Dạ-xoa không?” “Tâu đại vương, đúng vậy, ở thế gian có hạng gọi là Dạ-xoa.” “Thưa ngài, các Dạ-xoa ấy có chết đi khỏi loài ấy không?” “Tâu đại vương, đúng vậy, các Dạ-xoa ấy chết đi khỏi loài ấy.” “Thưa ngài Nāgasena, vậy tại sao thân xác của các Dạ-xoa đã chết ấy không được nhìn thấy, mùi tử thi cũng không tỏa ra?” “Tâu đại vương, thân xác của các Dạ-xoa đã chết được nhìn thấy, mùi tử thi của chúng cũng tỏa ra. Tâu đại vương, thân xác của các Dạ-xoa đã chết được nhìn thấy với hình dáng côn trùng, với hình dáng sâu bọ, với hình dáng con kiến, với hình dáng châu chấu, với hình dáng con rắn, với hình dáng bọ cạp, với hình dáng con rết, với hình dáng con chim, với hình dáng con thú.”
“Thưa ngài Nāgasena, còn ai khác, khi được hỏi câu hỏi này, có thể trả lời được, ngoại trừ bậc trí tuệ như ngài?” Câu hỏi về thây chết của Dạ-xoa là thứ bảy.