Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Đi đến Cõi Khác bằng Chính Thân Này

Đi đến Cõi Khác bằng Chính Thân Này

9. Uttarakurukādigamanapañha · MIL3.7.9 · 14 đoạn

Vua Milinda hỏi có ai đi đến Uttarakuru hay cõi Phạm Thiên bằng chính thân bốn đại này không. Ngài Nāgasena đáp có, và hỏi lại: vua nhảy lên tám cùi tay bằng cách nào? Vua nói: khởi tâm sẽ rơi xuống chỗ kia thì thân trở nên nhẹ. Vị Tỷ-kheo có thần thông cũng vậy: đặt thân vào tâm rồi bay theo sức của tâm.

Điểm thực hành

Trước mỗi hành động, tâm định hướng đi trước và thân theo sau — như cú nhảy của nhà vua; hãy tập khởi tâm cho rõ ràng trước khi làm bất cứ việc gì.

Mi-lan-đà Hỏi Đáp Phẩm Xác Định Các Pháp Vô Sắc 9. Câu Hỏi về Việc Đi đến Uttarakuru và Các Nơi Khác Đức vua nói: “Thưa ngài Nāgasena, có ai có thể đi đến xứ Uttarakuru, hoặc cõi Phạm Thiên, hoặc một hòn đảo khác, bằng chính thân này không?” “Tâu đại vương, có người có thể đi đến xứ Uttarakuru, hoặc cõi Phạm Thiên, hoặc một hòn đảo khác, bằng chính thân bốn đại này.” “Thưa ngài Nāgasena, làm thế nào có thể đi đến xứ Uttarakuru, hoặc cõi Phạm Thiên, hoặc một hòn đảo khác, bằng chính thân bốn đại này?” “Tâu đại vương, đại vương có nhớ mình đã từng nhảy lên khỏi mặt đất này một gang tay hay một cùi tay (ratana) không?” “Thưa ngài, trẫm nhớ chứ. Thưa ngài Nāgasena, trẫm nhảy lên được đến tám cùi tay.”

“Tâu đại vương, làm thế nào đại vương nhảy lên được đến tám cùi tay?” “Thưa ngài, trẫm khởi tâm như vầy: ‘Ta sẽ rơi xuống ở chỗ này.’ Ngay khi tâm khởi lên như vậy, thân của trẫm trở nên nhẹ.” “Cũng vậy, tâu đại vương: vị Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực) có thần thông, đã làm chủ được tâm, sau khi đặt thân vào trong tâm thì bay lên không trung theo sức của tâm.” “Thưa ngài Nāgasena, ngài trả lời thật khéo.” Câu hỏi về việc đi đến Uttarakuru và các nơi khác là câu hỏi thứ chín.