Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Xương Dài Một Trăm Do-tuần

Xương Dài Một Trăm Do-tuần

10. Dīghaṭṭhipañha · MIL3.7.10 · 11 đoạn

Vua Milinda không tin có khúc xương dài trăm do-tuần khi cây cối còn không cao như vậy. Ngài Nāgasena hỏi lại: vua đã nghe nói có loài cá ở biển dài năm trăm do-tuần chưa? Nếu có con cá như thế, khúc xương của nó dài đến trăm do-tuần là điều hoàn toàn có thể.

Điểm thực hành

Đừng lấy kích thước quen thuộc quanh mình làm giới hạn cho mọi sự thật; hãy xét tỉ lệ của chính sự việc đang bàn.

Mi-lan-đà Hỏi Đáp Phẩm Xác Định Các Pháp Vô Sắc 10. Câu Hỏi về Xương Dài Đức vua nói: “Thưa ngài Nāgasena, các ngài nói như vầy: ‘Có những khúc xương dài đến cả trăm do-tuần.’ Ngay cả cây cối cũng không có cây nào dài đến trăm do-tuần, vậy làm sao có những khúc xương dài đến trăm do-tuần được?” “Tâu đại vương, đại vương nghĩ sao về điều này: đại vương có từng nghe nói ở biển lớn có loài cá dài đến năm trăm do-tuần không?” “Thưa ngài, có, trẫm đã nghe.” “Tâu đại vương, vậy khúc xương của con cá dài năm trăm do-tuần ấy chẳng phải cũng có thể dài đến cả trăm do-tuần sao?” “Thưa ngài Nāgasena, ngài trả lời thật khéo.” Câu hỏi về xương dài là câu hỏi thứ mười.