Làm Ác mà Không Biết thì Tội Nặng Hơn
Vua Milinda hỏi người làm ác mà biết và người làm ác mà không biết, ai tội nhiều hơn. Ngài Nāgasena đáp: người không biết tội nhiều hơn — như người không biết mà cầm cục sắt nóng đỏ thì bị bỏng nặng hơn người biết mà cầm. Vua đùa rằng vậy phải phạt gấp đôi kẻ phạm lỗi vô tình trong triều.
Điểm thực hànhVô ý không làm cho hậu quả nhẹ đi: càng không biết, càng dễ dấn sâu vào việc ác mà không kịp dừng — nên học cho biết trước khi làm là một cách tự bảo vệ.
Mi-lan-đà Hỏi Đáp Phẩm Xác Định Các Pháp Vô Sắc 8. Câu Hỏi về Việc Làm Ác Khi Biết và Khi Không Biết Đức vua nói: “Thưa ngài Nāgasena, người làm nghiệp ác mà biết, và người làm nghiệp ác mà không biết — người nào có tội nhiều hơn?” Vị trưởng lão nói: “Tâu đại vương, người nào làm nghiệp ác mà không biết, người ấy có tội nhiều hơn.” “Thưa ngài Nāgasena, vậy thì hoàng tử hay quan đại thần nào của chúng tôi làm nghiệp ác mà không biết, chúng tôi sẽ phạt người ấy gấp đôi sao?” “Tâu đại vương, đại vương nghĩ sao về điều này: một cục sắt đã nung nóng đỏ, đang cháy rực, đang bốc lửa — một người biết mà cầm lấy, một người không biết mà cầm lấy — người nào bị bỏng nặng hơn?”
“Thưa ngài, người nào không biết mà cầm lấy, người ấy bị bỏng nặng hơn.” “Cũng vậy, tâu đại vương: người nào làm nghiệp ác mà không biết, người ấy có tội nhiều hơn.” “Thưa ngài Nāgasena, ngài trả lời thật khéo.” Câu hỏi về việc làm ác khi biết và khi không biết là câu hỏi thứ tám.