Tái Sinh Xa hay Gần Đều Cùng Một Lúc
Vua Milinda hỏi: người chết ở đây sinh lên cõi Phạm Thiên và người sinh lên xứ Kasmīra gần hơn, ai tới trước? Ngài Nāgasena đáp: cùng một lúc — như vua nghĩ đến làng Kalasi xa hai trăm do-tuần và xứ Kasmīra mười hai do-tuần nhanh bằng nhau, và như bóng hai con chim cùng đáp xuống in xuống đất cùng một lúc.
Điểm thực hànhKhoảng cách không làm chậm tâm và nghiệp: đừng nghĩ cõi lành ở xa là khó tới; điều quyết định là hướng của tâm, không phải độ dài đường đi.
Mi-lan-đà Hỏi Đáp Phẩm Xác Định Các Pháp Vô Sắc 5. Câu Hỏi về Việc Hai Người Sinh Lên ở Hai Cõi Cùng Một Lúc Đức vua nói: “Thưa ngài Nāgasena, một người chết ở đây rồi sinh lên cõi Phạm Thiên, và một người chết ở đây rồi sinh lên xứ Kasmīra — ai mất lâu hơn, ai nhanh hơn?” “Tâu đại vương, cả hai cùng một lúc.” “Xin ngài cho một ví dụ.” “Tâu đại vương, thành phố quê hương của đại vương ở đâu?” “Thưa ngài, có ngôi làng tên là Kalasi; trẫm sinh ra ở nơi ấy.” “Tâu đại vương, làng Kalasi cách đây bao xa?” “Thưa ngài, khoảng hai trăm do-tuần.” “Tâu đại vương, xứ Kasmīra cách đây bao xa?” “Thưa ngài, mười hai do-tuần.” “Nào, tâu đại vương, xin đại vương hãy nghĩ đến làng Kalasi.”
“Thưa ngài, đã nghĩ đến rồi.” “Nào, tâu đại vương, xin đại vương hãy nghĩ đến xứ Kasmīra.” “Thưa ngài, đã nghĩ đến rồi.” “Tâu đại vương, việc nào được nghĩ đến lâu hơn, việc nào nhanh hơn?” “Thưa ngài, bằng nhau.” “Cũng vậy, tâu đại vương: người chết ở đây rồi sinh lên cõi Phạm Thiên, và người chết ở đây rồi sinh lên xứ Kasmīra, cả hai sinh lên cùng một lúc.” “Xin ngài cho thêm một ví dụ nữa.” “Tâu đại vương, đại vương nghĩ sao về điều này: hai con chim bay trên không, một con đậu xuống cây cao, một con đậu xuống cây thấp. Khi cả hai cùng đáp xuống một lúc, bóng của con nào in xuống mặt đất trước, bóng của con nào in xuống mặt đất chậm hơn?” “Thưa ngài, cả hai cùng một lúc.”
“Cũng vậy, tâu đại vương: người chết ở đây rồi sinh lên cõi Phạm Thiên, và người chết ở đây rồi sinh lên xứ Kasmīra, cả hai sinh lên cùng một lúc.” “Thưa ngài Nāgasena, ngài trả lời thật khéo.” Câu hỏi về việc hai người sinh lên ở hai cõi cùng một lúc là câu hỏi thứ năm.