Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Cõi Phạm Thiên Xa Bao Nhiêu?

Cõi Phạm Thiên Xa Bao Nhiêu?

4. Brahmalokapañha · MIL3.7.4 · 19 đoạn

Vua Milinda hỏi cõi Phạm Thiên cách đây bao xa và không tin chuyện vị Tỷ-kheo có thần thông hiện ra ở đó nhanh như co duỗi cánh tay. Ngài Nāgasena đáp: tảng đá rơi từ cõi ấy phải bốn tháng mới tới đất; còn vua nhớ việc mình làm ở đảo Alasandā cách hai trăm do-tuần — thế là tâm vua đã đi qua hai trăm do-tuần trong chớp mắt.

Điểm thực hành

Tâm đi nhanh hơn bất cứ bước chân nào — nó vừa nhớ lại một nơi xa là đã có mặt ở đó; hãy cẩn thận với nơi mà tâm mình thường xuyên đi tới.

Mi-lan-đà Hỏi Đáp Phẩm Xác Định Các Pháp Vô Sắc 4. Câu Hỏi về Cõi Phạm Thiên Đức vua nói: “Thưa ngài Nāgasena, cõi Phạm Thiên cách đây bao xa?” “Tâu đại vương, cõi Phạm Thiên cách đây rất xa. Một tảng đá to bằng ngôi nhà có mái nhọn nếu rơi từ nơi ấy xuống, mỗi ngày đêm rơi xuống bốn mươi tám nghìn do-tuần, thì phải bốn tháng mới chạm được mặt đất.” “Thưa ngài Nāgasena, các ngài nói như vầy: ‘Cũng như một người đàn ông khỏe mạnh có thể duỗi cánh tay đang co ra, hoặc co cánh tay đang duỗi lại; cũng vậy, vị Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực) có thần thông, đã làm chủ được tâm, có thể biến mất ở xứ Jambudīpa và hiện ra ở cõi Phạm Thiên.’ Trẫm không tin lời ấy. Làm sao vị ấy có thể đi nhanh đến thế, qua biết bao trăm do-tuần?”

Vị trưởng lão nói: “Tâu đại vương, quê hương nơi đại vương sinh ra ở đâu?” “Thưa ngài, có hòn đảo tên là Alasandā; trẫm sinh ra ở nơi ấy.” “Tâu đại vương, Alasandā cách đây bao xa?” “Thưa ngài, khoảng hai trăm do-tuần.” “Tâu đại vương, đại vương có nhớ rõ một việc cần làm nào đó mà mình đã làm ở nơi ấy không?” “Thưa ngài, có chứ, trẫm nhớ.” “Tâu đại vương, thế là đại vương đã đi qua hai trăm do-tuần một cách nhẹ nhàng rồi đấy.” “Thưa ngài Nāgasena, ngài trả lời thật khéo.” Câu hỏi về cõi Phạm Thiên là câu hỏi thứ tư.