Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Một Niệm Nhớ Ân Đức Phật lúc Lâm Chung

Một Niệm Nhớ Ân Đức Phật lúc Lâm Chung

2. Buddhaguṇasatipaṭilābhapañha · MIL3.7.2 · 13 đoạn

Vua Milinda không tin hai điều: người làm ác trăm năm mà lúc chết khởi được một niệm nhớ ân đức Phật thì sinh lên cõi trời; và chỉ một lần giết hại mà đọa địa ngục. Ngài Nāgasena đáp bằng hình ảnh chiếc thuyền: đá nhỏ không thuyền thì chìm, nhưng trăm xe đá đặt trên thuyền vẫn nổi — nghiệp thiện chính là chiếc thuyền ấy.

Điểm thực hành

Đừng coi thường một niệm thiện khởi lên đúng lúc: như chiếc thuyền nâng cả trăm xe đá, một tâm thiện vững chắc có thể nâng cả một đời người.

Mi-lan-đà Hỏi Đáp Phẩm Xác Định Các Pháp Vô Sắc 2. Câu Hỏi về Việc Đạt Được Niệm về Ân Đức Phật Đức vua nói: “Thưa ngài Nāgasena, các ngài nói như vầy: ‘Người nào làm điều bất thiện suốt một trăm năm, nhưng vào lúc chết đạt được một niệm nhớ đến ân đức Phật, thì người ấy có thể sinh lên giữa chư Thiên.’ Trẫm không tin lời ấy. Các ngài còn nói: ‘Chỉ vì một lần giết hại sinh mạng mà có thể đọa vào địa ngục.’ Lời ấy trẫm cũng không tin.” “Tâu đại vương, đại vương nghĩ sao về điều này: một hòn đá dù nhỏ, không có thuyền, có nổi trên mặt nước được không?” “Thưa ngài, không.” “Tâu đại vương, còn một trăm xe đá chất lên thuyền thì có nổi trên mặt nước được không?”

“Thưa ngài, có chứ.” “Tâu đại vương, chiếc thuyền là thế nào, các nghiệp thiện cũng nên được hiểu như vậy.” “Thưa ngài Nāgasena, ngài trả lời thật khéo.” Câu hỏi về việc đạt được niệm về ân đức Phật là câu hỏi thứ hai.