Thân Thể Có Đáng Yêu đối với Người Xuất Gia Không?
Vua Milinda hỏi: nếu thân thể không đáng yêu đối với người xuất gia, sao các vị vẫn chăm sóc nó? Ngài Nāgasena đáp bằng ví dụ vết thương: vua chăm sóc vết thương không phải vì yêu nó, mà để da thịt lành lại; người xuất gia cũng chăm sóc thân như chăm sóc vết thương, không bám víu, để nâng đỡ đời sống Phạm hạnh.
Điểm thực hànhChăm sóc thân thể như chăm sóc một vết thương: làm đủ những gì cần cho thân khỏe để tu tập, nhưng không nâng niu hay bám víu vào thân.
Mi-lan-đà Hỏi Đáp Phẩm Trí Nhớ 1. Câu Hỏi về Thân Thể Có Đáng Yêu Không Đức vua nói: “Thưa ngài Nāgasena, thân thể có phải là điều đáng yêu đối với những người xuất gia không?” “Tâu đại vương, thân thể không phải là điều đáng yêu đối với những người xuất gia.” “Thưa ngài, vậy sao các ngài vẫn nâng niu, quyến luyến nó?” “Tâu đại vương, khi ra chiến trận, có khi nào đại vương bị trúng tên không?” “Thưa ngài, có chứ.” “Tâu đại vương, vết thương ấy có được bôi cao, thoa dầu và băng lại bằng miếng vải mềm không?” “Thưa ngài, đúng vậy. Nó được bôi cao, thoa dầu và băng lại bằng miếng vải mềm.” “Tâu đại vương, có phải vì vết thương là điều đáng yêu đối với đại vương nên nó mới được bôi cao, thoa dầu và băng lại bằng miếng vải mềm không?”
“Thưa ngài, vết thương không hề là điều đáng yêu đối với trẫm. Nhưng người ta vẫn bôi cao, thoa dầu và băng lại bằng miếng vải mềm, chỉ để cho da thịt được lành lại.” “Cũng vậy, tâu đại vương: thân thể không phải là điều đáng yêu đối với những người xuất gia, nhưng các vị vẫn chăm sóc thân thể mà không hề bám víu vào nó, để nâng đỡ đời sống Phạm hạnh.” “Hơn nữa, tâu đại vương, đức Thế Tôn đã nói thân thể ví như một vết thương. Vì thế, những người xuất gia chăm sóc thân thể như chăm sóc một vết thương, mà không bám víu vào nó.” Đức Thế Tôn cũng đã nói điều này:
vết thương lớn có chín cửa (cửu khiếu)
rỉ ra xung quanh
những mùi hôi thối, không trong sạch.
Nghĩa là
Thân được bọc trong lớp da ẩm ướt, như một vết thương lớn có chín lỗ, rỉ chảy ra khắp xung quanh những mùi hôi thối, không sạch sẽ chút nào.
“Thưa ngài Nāgasena, ngài trả lời thật khéo.” Câu hỏi về thân thể có đáng yêu không là câu hỏi thứ nhất.