Câu Hỏi về Việc Chỉ Ra Đức Phật ở Đâu
Vua Milinda hỏi có đức Phật không và có thể chỉ ra Ngài ở chỗ này hay chỗ kia không. Ngài Nāgasena đáp đức Thế Tôn đã nhập Niết-bàn không còn dư sót, như ngọn lửa đã tắt không thể chỉ ra ở đâu nữa; nhưng vẫn có thể chỉ ra Ngài qua thân Pháp, vì Pháp chính là do Ngài giảng dạy. Đây là câu hỏi cuối của Phẩm Đức Phật.
Điểm thực hànhĐừng tìm đức Phật ở một nơi chốn bên ngoài; hãy tìm Ngài trong Pháp đang có mặt trong sách vở, trong Tăng đoàn và trong chính sự thực hành của mình.
Mi-lan-đà Hỏi Đáp 5. Phẩm Đức Phật 10. Câu Hỏi về Việc Chỉ Ra Đức Phật ở Đâu Đức vua nói: “Thưa ngài Nāgasena, có đức Phật không?” “Đúng vậy, tâu đại vương, có đức Thế Tôn.” “Thưa ngài, có thể chỉ ra đức Phật ‘ở chỗ này hay chỗ kia’ không?” “Tâu đại vương, đức Thế Tôn đã nhập Niết-bàn vào cảnh giới Niết-bàn không còn dư sót nào. Không thể chỉ ra đức Thế Tôn ‘ở chỗ này hay chỗ kia’ được.” “Xin ngài cho một ví dụ.” “Tâu đại vương, đại vương nghĩ sao về điều này: một đống lửa lớn đang cháy, ngọn lửa của nó đã tắt, có thể chỉ ra ngọn lửa ấy ‘ở chỗ này hay chỗ kia’ không?” “Thưa ngài, không thể. Ngọn lửa ấy đã tắt, đã không còn nhận biết được nữa.”
“Tâu đại vương, cũng như vậy, đức Thế Tôn đã nhập Niết-bàn vào cảnh giới Niết-bàn không còn dư sót, đã tắt hẳn; không thể chỉ ra đức Thế Tôn ‘ở chỗ này hay chỗ kia’ được. Nhưng tâu đại vương, vẫn có thể chỉ ra đức Thế Tôn qua thân Pháp của Ngài. Vì Pháp chính là do đức Thế Tôn giảng dạy, tâu đại vương.” “Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khéo léo!” Dứt Câu Hỏi về Việc Chỉ Ra Đức Phật ở Đâu, câu hỏi thứ mười. Dứt Phẩm Đức Phật, phẩm thứ năm. Trong phẩm này có mười câu hỏi.