Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Câu Hỏi về Đất Tựa trên Nước

Câu Hỏi về Đất Tựa trên Nước

7. Pathavisandhārakapañha · MIL3.4.7 · 10 đoạn

Vua Milinda không tin lời dạy rằng mặt đất lớn tựa trên nước, nước tựa trên gió, gió tựa trên hư không. Ngài Nāgasena không tranh luận dài, mà lấy nước bằng một chiếc bình đựng nước và chỉ cho vua thấy nước trong bình được gió nâng đỡ như thế nào, để vua tự hiểu nước kia cũng được nâng đỡ như thế ấy.

Điểm thực hành

Có những điều không thuyết phục được bằng lời nói suông; hãy tìm một ví dụ gần gũi, thấy được ngay trước mắt, để tự mình kiểm chứng trước khi vội tin hay vội bác bỏ.

Mi-lan-đà Hỏi Đáp 4. Phẩm Niết-bàn 7. Câu Hỏi về Đất Tựa trên Nước Đức vua nói: “Thưa ngài Nāgasena, các ngài nói rằng: ‘Mặt đất lớn này tựa trên nước, nước tựa trên gió, gió tựa trên hư không.’ Lời nói ấy tôi cũng không tin.” Vị trưởng lão lấy nước bằng một chiếc bình đựng nước, rồi giúp vua Milinda hiểu ra: “Tâu đại vương, nước này được gió nâng đỡ như thế nào, thì nước kia cũng được gió nâng đỡ như thế ấy.” “Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khéo léo!” Dứt Câu Hỏi về Đất Tựa trên Nước, câu hỏi thứ bảy.