Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Câu Hỏi về Sự Khác Nhau của Nghiệp

Câu Hỏi về Sự Khác Nhau của Nghiệp

4. Kammanānākaraṇapañha · MIL3.4.4 · 13 đoạn

Vua Milinda hỏi vì sao con người không ai giống ai về tuổi thọ, sức khỏe, sắc đẹp, quyền lực, của cải, dòng họ và trí tuệ. Ngài Nāgasena đáp rằng vì nghiệp của mỗi người khác nhau, như vị của cây khác nhau vì hạt giống khác nhau, và dẫn lời đức Phật dạy chúng sinh là chủ và là kẻ thừa hưởng nghiệp của mình.

Điểm thực hành

Thay vì so bì vì sao mình khác người, hãy nhìn vào hạt giống nghiệp mình đang gieo hôm nay — tuổi thọ, sức khỏe và trí tuệ đều bắt đầu từ những việc làm rất cụ thể trong ngày.

Mi-lan-đà Hỏi Đáp 4. Phẩm Niết-bàn 4. Câu Hỏi về Sự Khác Nhau của Nghiệp Đức vua nói: “Thưa ngài Nāgasena, vì sao con người không ai giống ai: người thì sống không lâu, người thì sống lâu; người thì nhiều bệnh, người thì ít bệnh; người thì xấu xí, người thì đẹp đẽ; người thì ít quyền lực, người thì nhiều quyền lực; người thì ít của cải, người thì nhiều của cải; người thì sinh vào nhà thấp kém, người thì sinh vào nhà cao sang; người thì kém trí tuệ, người thì có trí tuệ?” Vị trưởng lão nói: “Tâu đại vương, vì sao cây cối cũng không cây nào giống cây nào: cây này chua, cây khác mặn, cây này đắng, cây khác cay, cây này chát, cây khác ngọt?” “Thưa ngài, tôi nghĩ là vì hạt giống của chúng khác nhau.”

“Tâu đại vương, cũng như vậy, vì nghiệp của mỗi người khác nhau nên con người không ai giống ai: người thì sống không lâu, người thì sống lâu; người thì nhiều bệnh, người thì ít bệnh; người thì xấu xí, người thì đẹp đẽ; người thì ít quyền lực, người thì nhiều quyền lực; người thì ít của cải, người thì nhiều của cải; người thì sinh vào nhà thấp kém, người thì sinh vào nhà cao sang; người thì kém trí tuệ, người thì có trí tuệ. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: ‘Này người thanh niên, chúng sinh là chủ của nghiệp của mình, là kẻ thừa hưởng nghiệp, sinh ra từ nghiệp, có nghiệp là người thân, có nghiệp là chỗ nương tựa. Chính nghiệp phân chia chúng sinh thành thấp kém và cao quý.’”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khéo léo!” Dứt Câu Hỏi về Sự Khác Nhau của Nghiệp, câu hỏi thứ tư.