Câu Hỏi về Năm Căn Sinh Ra do Nhiều Nghiệp Khác Nhau
Vua Milinda hỏi năm căn — mắt, tai, mũi, lưỡi và thân — sinh ra do nhiều nghiệp khác nhau hay do một nghiệp duy nhất. Ngài Nāgasena đáp là do nhiều nghiệp khác nhau, như nhiều loại hạt giống gieo trên cùng một thửa ruộng thì cho ra nhiều loại quả khác nhau.
Điểm thực hànhMỗi điều kiện của thân và đời sống đều có nhân riêng của nó; muốn đổi một quả cụ thể, hãy tìm và chăm đúng hạt giống nghiệp tương ứng thay vì trông chờ một nguyên nhân chung chung.
Mi-lan-đà Hỏi Đáp 4. Phẩm Niết-bàn 3. Câu Hỏi về Năm Căn Sinh Ra do Nhiều Nghiệp Khác Nhau Đức vua nói: “Thưa ngài Nāgasena, năm căn (mắt, tai, mũi, lưỡi và thân) này sinh ra do nhiều nghiệp khác nhau, hay do một nghiệp duy nhất?” “Tâu đại vương, chúng sinh ra do nhiều nghiệp khác nhau, không phải do một nghiệp duy nhất.” “Xin ngài cho một ví dụ.” “Tâu đại vương, đại vương nghĩ sao về điều này: người ta gieo nhiều loại hạt giống khác nhau trên cùng một thửa ruộng, thì từ những hạt giống khác nhau ấy, các quả khác nhau có sinh ra không?” “Thưa ngài, đúng vậy, chúng sẽ sinh ra.” “Tâu đại vương, cũng như vậy, năm căn này sinh ra do nhiều nghiệp khác nhau, không phải do một nghiệp duy nhất.”
“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khéo léo!” Dứt Câu Hỏi về Năm Căn Sinh Ra do Nhiều Nghiệp Khác Nhau, câu hỏi thứ ba.