Câu Hỏi về Cách Nhận Biết Muối
Ngài Nāgasena gài vua Milinda vào một vòng hỏi đáp về muối: muối được nhận biết bằng lưỡi chứ không phải bằng mắt, muối không thể được mang đến một mình tách khỏi tính nặng của nó, và cái cân cân được là tính nặng chứ không phải chính muối. Qua đó, vua thấy rõ mỗi pháp chỉ được biết qua lĩnh vực riêng của nó.
Điểm thực hànhĐừng bắt một giác quan hay một cách đo làm thay việc của cách khác: muốn biết vị thì nếm, muốn biết nặng thì cân — trong đời sống cũng vậy, hãy dùng đúng cách cho đúng việc cần biết.
Mi-lan-đà Hỏi Đáp 4. Phẩm Niết-bàn 2. Câu Hỏi về Cách Nhận Biết Muối Vị trưởng lão nói: “Tâu đại vương, muối có thể nhận biết bằng mắt chăng?” “Thưa ngài, đúng vậy, có thể nhận biết bằng mắt.” “Tâu đại vương, xin đại vương hãy biết cho thật chắc điều ấy.” “Nhưng thưa ngài, muối có thể nhận biết bằng lưỡi chăng?” “Đúng vậy, tâu đại vương, có thể nhận biết bằng lưỡi.” “Thưa ngài, có phải mọi thứ muối đều được nhận biết bằng lưỡi không?” “Đúng vậy, tâu đại vương, mọi thứ muối đều được nhận biết bằng lưỡi.” “Thưa ngài, nếu mọi thứ muối đều được nhận biết bằng lưỡi, vậy vì sao người ta phải dùng xe bò chở muối đến? Chẳng lẽ không thể chỉ mang riêng muối thôi sao?”
“Tâu đại vương, không thể chỉ mang riêng một mình muối đến được. Những thứ này tuy hợp lại thành một khối nhưng đi vào các lĩnh vực nhận biết khác nhau: muối là một thứ, tính nặng của muối là một thứ khác. Tâu đại vương, vậy có thể cân muối bằng một cái cân chăng?” “Thưa ngài, có thể.” “Tâu đại vương, không thể cân muối bằng cân được; cái được cân chính là tính nặng của muối.” “Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khéo léo!” Dứt Câu Hỏi về Cách Nhận Biết Muối, câu hỏi thứ hai.