Ngài Nāgasena Có Tái Sinh Nữa Không
Vua Milinda hỏi riêng ngài Nāgasena có tái sinh nữa không. Ngài từ chối trả lời thẳng và nhắc lại điều đã nói: nếu còn nắm giữ thì tái sinh, nếu không còn nắm giữ thì không tái sinh, như người đã được vua ban thưởng mà còn nói vua không đền đáp gì là không đúng.
Điểm thực hànhThay vì đoán tương lai của người khác, hãy tự hỏi mình còn nắm giữ điều gì: chỗ nắm giữ còn, dòng tái sinh và vòng khổ còn được nuôi.
Mi-lan-đà Hỏi Đáp Phẩm Hành Trình 7. Câu Hỏi về Việc Ngài Nāgasena Có Tái Sinh Hay Không Vua Milinda nói: “Thưa ngài Nāgasena, còn ngài, ngài có tái sinh nữa không?” “Tâu đại vương, thôi đi, hỏi chuyện ấy để làm gì cho đại vương? Chẳng phải tôi đã nói ngay từ trước rồi sao: ‘Tâu đại vương, nếu tôi còn nắm giữ thì tôi sẽ tái sinh; nếu tôi không còn nắm giữ thì tôi sẽ không tái sinh.’” “Xin ngài cho một ví dụ.” “Tâu đại vương, ví như một người làm công việc phục vụ cho vua. Vua hài lòng, ban thưởng cho người ấy; nhờ phần thưởng ấy, người ấy đầy đủ, có đủ năm thứ vui thích của giác quan và sống hưởng chúng. Nếu người ấy lại nói cho mọi người nghe rằng: ‘Vua chẳng đền đáp gì cho tôi cả.’ Tâu đại vương, người ấy làm như vậy có đúng không?”
“Thưa ngài, không đúng.” “Tâu đại vương, cũng đúng như vậy, hỏi chuyện ấy để làm gì cho đại vương? Chẳng phải tôi đã nói ngay từ trước rồi sao: ‘Nếu tôi còn nắm giữ thì tôi sẽ tái sinh; nếu tôi không còn nắm giữ thì tôi sẽ không tái sinh.’” “Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khéo léo.” Câu hỏi về việc ngài Nāgasena tái sinh hay không tái sinh là câu hỏi thứ bảy.