Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Người Không Còn Tái Sinh Có Biết Mình Không Tái Sinh Không

Người Không Còn Tái Sinh Có Biết Mình Không Tái Sinh Không

2. Paṭisandahanapañha · MIL3.2.2 · 17 đoạn

Vua Milinda hỏi người không còn tái sinh có biết mình sẽ không tái sinh không. Ngài Nāgasena đáp là có: khi nhân và duyên của tái sinh đã dừng lại thì biết, như người nông dân không cày gieo nữa thì biết kho lúa sẽ không đầy lại.

Điểm thực hành

Muốn biết một thói quen hay một vòng khổ có thật sự chấm dứt không, hãy nhìn vào nhân của nó: nhân còn được nuôi mỗi ngày thì quả còn tới, nhân đã dừng thì quả tự dừng.

Mi-lan-đà Hỏi Đáp Phẩm Hành Trình 2. Câu Hỏi về Người Không Còn Tái Sinh Vua Milinda nói: “Thưa ngài Nāgasena, người không còn tái sinh nữa, người ấy có biết rằng: ‘Ta sẽ không tái sinh nữa’ không?” “Tâu đại vương, đúng vậy, người không còn tái sinh nữa thì biết rằng: ‘Ta sẽ không tái sinh nữa.’” “Thưa ngài, làm sao người ấy biết?” “Tâu đại vương, nhân nào, duyên nào đưa tới sự tái sinh, khi nhân ấy, duyên ấy đã dừng lại thì người ấy biết rằng: ‘Ta sẽ không tái sinh nữa.’” “Xin ngài cho một ví dụ.” “Tâu đại vương, ví như một người nông dân làm ruộng, sau khi cày và gieo hạt thì làm đầy kho lúa. Về sau, người ấy không cày nữa, không gieo nữa, mà dùng lúa đã trữ, hoặc đem phân phát, hoặc dùng theo nhu cầu; tâu đại vương, người nông dân ấy có biết rằng: ‘Kho lúa của ta sẽ không đầy lại nữa’ không?”

“Thưa ngài, đúng vậy, người ấy biết.” “Người ấy làm sao biết?” “Nhân nào, duyên nào đưa tới việc làm đầy kho lúa, khi nhân ấy, duyên ấy đã dừng lại thì người ấy biết: ‘Kho lúa của ta sẽ không đầy lại nữa.’” “Tâu đại vương, cũng đúng như vậy, nhân nào, duyên nào đưa tới sự tái sinh, khi nhân ấy, duyên ấy đã dừng lại thì người ấy biết rằng: ‘Ta sẽ không tái sinh nữa.’” “Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khéo léo.” Câu hỏi về người không còn tái sinh là câu hỏi thứ hai.